NSƯT Minh Châu: “Nhờ con gái, Tết này tôi không còn phải lang thang"

Đông Vũ Thứ tư, ngày 25/02/2015 00:00 AM (GMT+7)
Dù sống một mình, nhưng nhiều năm nay, khi Tết đến xuân về, NSƯT Minh Châu vẫn chuẩn bị, sắm sửa, trang hoàng nhà cửa thật đẹp và rồi thảnh thơi "lang thang" khắp Hà Nội. Tết Ất Mùi năm nay là một trong những cái Tết đặc biệt của "Người đàn bà nghịch cát" bởi đã lâu lắm rồi bà mới được gần gũi bên cô con gái xinh đẹp
Bình luận 0

img
NSƯT Minh Châu hạnh phúc bên con gái Kiều Linh.

An nhiên và viên mãn là những gì đang hiện diện ở NSƯT Minh Châu lúc này. Nhưng ít ai biết được, nữ nghệ sĩ này từng có một cuộc sống khổ như "chị Dậu".

NSƯT Minh Châu sinh ra trong một gia đình nho giáo có 10 người con. Tuổi thơ nghèo khổ nhưng đượm ấm tình thân đã vun đúc nên một Minh Châu chịu thương, chịu khó, ham học hỏi và cứng rắn của làng điện ảnh Việt.

Nghệ sĩ Minh Châu chia sẻ về dư vị của những ngày Tết còn đọng lại trong ký ức bà: "Ngày bé, tôi thích Tết. Vì Tết mới có nhiều thứ: được mừng tuổi, được ăn ngon, có quần áo mới. Lúc đó còn nhỏ quá, chưa hiểu được sự vất vả của cha mẹ, các cụ làm lụng quanh năm chỉ để gia đình thụ hưởng vào mấy ngày Tết.

Ngày đó nhà tôi nghèo khổ như nhà chị Dậu. Chị gái tôi là người "tay hòm chìa khóa" chi tiêu. Hàng ngày, chị em gái trong nhà có một ám hiệu riêng để ăn cơm. Hôm nào không có gạo, phải nấu ít cơm, chị tôi ra hiệu, tôi và các anh chị em ăn ít đi để dành cho bố mẹ.

Tết đến nhà tôi mới có thịt, xôi để ăn. Nhà đông người nên mẹ tôi thường luộc tới gần 100 cái bánh chưng. Từ bé, tôi đã quen với việc ngồi đãi sạn cả một ngày trời... rồi rửa lá rong để gói bánh".

Tất cả những ký ức về những cái tết nghèo khổ của tuổi thơ hằn sâu vào tâm trí của "Người đàn bà nghịch cát" nên giờ đây, dù sống một mình nhưng ngày tết NSƯT Minh Châu vẫn thường nấu ăn khá nhiều món ăn: làm bánh chưng, làm tương ớt, nấu xôi, nấu măng...

img

Dù sống một mình nhưng ngày Tết NSƯT Minh Châu vẫn thường nấu ăn khá nhiều món ăn.img

Các món ăn mà nghệ sĩ Minh Châu chuẩn bị cho ngày Tết ngoài yêu cầu đẹp mắt còn phải có cái vị mộc mạc, thuần khiết, không pha trộn các loại gia vị.

Đêm 30 tháng chạp là dịp mà nghệ sĩ Minh Châu tận hưởng cái không khí ồn ã, vui vẻ nhất. Nghệ sĩ kể: "Sống một mình, nên trước giao thừa năm nào tôi cũng được gia đình các chị, các cháu, bạn bè tới chúc Tết, ăn mừng giao thừa với tôi. Mọi người nổ sâm banh, chúc tụng nhau rất vui vẻ. Sau khi chia tay mọi người, tôi thường chuẩn bị một mâm cỗ Tết với con gà, đĩa xôi, mâm ngũ quả..."

img
Bạn bè, người thân tới đón giao thừa cùng NSƯT Minh Châu.

Khi đã chuẩn bị xong xuôi các công việc cho Tết, gác lại sự bận rộn của cuộc sống ngày thường, nhận những lời chúc từ người thân, nữ nghệ sĩ bắt đầu lang thang khắp Hà Nội, đón nhận thời khắc chuyển giao thiêng liêng của đất trời.

Tết Ất Mùi năm nay, vẫn theo thói quen cũ, nữ nghệ sĩ lại chuẩn bị một cái Tết thật đầy đủ, tươm tất. Nhưng có một điều khác biệt đó là việc cô con gái xinh đẹp Kiều Linh bất ngờ về nước, ăn Tết cùng mẹ. Sự xuất hiện của con gái cùng bạn trai làm "Người đàn bà nghịch cát" cảm thấy ấm cúng, hạnh phúc hơn rất nhiều.

"30 Tết, đúng vào lúc khoảnh khắc Giao thừa sắp tới, con gái tôi đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà. Nhìn thấy con gái, lúc đó tôi vừa vui, vừa tủi thân... Điều này như một món quà ý nghĩa mà tôi được nhận.

Năm nay, tôi không còn đi "lang thang" một mình nữa mà đi đâu cũng có con gái đi cùng, gia đình tôi có những giây phút thật tuyệt vời của năm mới Ất Mùi. Tết năm nay, tôi cũng bận rộn hơn với việc đưa con gái tới thăm bạn bè, họ hàng,... Ăn Tết cùng con gái khiến tôi cảm nhận được của giá trị cuộc sống gia đình nhiều hơn."


img
 Sự xuất hiện của con gái cùng bạn trai, làm Nghệ sĩ Minh Châu có được cái Tết Ất Mùi ấm cúng, hạnh phúc hơn rất nhiều.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem