Nỗi lòng người đàn ông 18 năm mang thân phận bị can oan ở Khánh Hoà

Công Tâm Chủ nhật, ngày 22/12/2019 14:49 PM (GMT+7)
"Kể từ khi nhận giấy mời để xin lỗi công khai của Viện kiểm sát nhân dân TP.Nha Trang, thật sự tôi và gia đình rất mừng", ông Thái Xuân Đàn (trú tổ 2, Vĩnh Điềm Trung, Vĩnh Hiệp, Nha Trang) chia sẻ với Dân Việt trong một buổi sáng mùa đông ở Khánh Hoà.
Bình luận 0

Gần 10 lần gửi đơn kêu oan

Sáng 22/12, phải khó khăn lắm, phóng viên Dân Việt mới tìm gặp được ông Thái Xuân Đàn (trú tổ 2, Vĩnh Điềm Trung, Nha Trang, Khánh Hòa) để nghe câu chuyện về cuộc đời ông. Người đàn ông mới qua tuổi lục tuần nhưng có đến 18 năm mang thân phận bị can oan khiến cuộc sống của ông gặp không ít những đắng cay, tủi nhục. Điều đó cũng khiến ông cũng ngại tiếp xúc với mọi người, muốn tìm một cuộc sống ẩn dật. 

Giờ đây, niềm vui đã ánh lên trên đôi mắt, đã len lỏi vào trong nếp nhà của ông khi chiều qua (21/12), ông đã nhận được giấy mời của viện trưởng Viện KSND TP.Nha Trang mời đến dự buổi lễ xin lỗi và cải chính công khai, phục hồi danh dự đối với trường hợp của ông. Theo giấy mời, buổi xin lỗi được tiến hành lúc 9h sáng 24/12 tại nhà văn hóa thôn Vĩnh Điềm Trung (xã Vĩnh Hiệp, TP.Nha Trang), địa phương nơi cư trú của ông Đàn.

Trao đổi với Dân Việt, ông Đàn cho biết: “Sau khi bị Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên án xử tôi 3 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích, tôi liên tục gửi đơn kêu oan đến các cơ quan chức năng. Lật lại hồ sơ, tôi ước tính có gần 10 lần gửi đơn từ các cấp của tỉnh cho đến Trung ương”.

Rồi ông trùng giọng kể, năm 1989, ông bị xử 14 năm tù trong một vụ án kinh tế. Sau khi chấp hành hình phạt xong, ông được quay về đoàn tụ với gia đình và hòa nhập với cộng đồng. Bản thân gia đình ông cũng là gia đình có công với cách mạng và chính điều này khiến ông phải khắc phục với lỗi lầm, sống xứng đáng hơn với truyền thống của gia đình. "Tuy nhiên, oan trái lại rơi vào đầu tôi một lần nữa”, ông giãi bày.

Ông kể, sau khi trở về với gia đình, do không có nghề nghiệp chuyên môn ổn định, bản thân lại có tiền án nên ông xác định đi làm thuê kiếm sống. Ông chọn việc phát rẫy thuê tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, Nha Trang là công việc chính.

Việc này diễn ra chưa được bao lâu, đến năm 2001 thì xảy ra vụ án gây thương tích cho anh Nguyễn Thanh Hồng và Nguyễn Văn Thiện. Mặc dù, ông đã khai báo sự thật nhiều lần với Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Khánh Hòa, phân định ai là thủ phạm của vụ án này.

Tháng 10/2002, ông Đàn bị triệu tập để nhận cáo trạng của Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội Cố ý gây thương tích. Ông Đàn cho rằng, trong bản cáo trạng nội dung của sự việc chưa được điều tra làm rõ, hoàn toàn không đúng sự thật. Đặc biệt, có chi tiết 2 lần gọi điện thoại và đánh Thiện, Hồng. Chính vấn đề này, ông cảm thấy oan ức, có sự mâu thuẫn. Từ đó, ông liên tục đề nghị các cơ quan điều tra và các cấp kêu oan.

img

Ngày 24/12, ông Thái Xuân Đàn (xã Vĩnh Hiệp, Nha Trang) sẽ được Viện kiểm sát Nhân dân TP.Nha Trang xin lỗi và cải chính.

Đến năm 2005, Tòa án Nhân dân tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án, tuyên hủy toàn bộ hồ sơ vụ án để điều tra theo lại thủ tục. Ngay sau đó, trả hồ sơ lại cho Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và vụ việc được chuyển đến cho Tòa án Nhân dân TP.Nha Trang thụ lý. Trong suốt quá trình dài, Viện Kiểm sát Nhân dân Nha Trang ra cáo trạng truy tố, rồi rút truy tố, nhưng, phiên tòa mở lại không diễn ra.

Hàng chục năm buồn rầu sống trong căn chòi nhỏ

Ông Đàn buồn rầu nói: “Trong thời gian đó, tâm trạng của tôi rất buồn. Hàng ngày, tôi phải sống bên căn chòi nhỏ ở trong núi, ít tiếp xúc với ai và mượn chén rượu nhạt làm người bạn tri kỷ. Tôi luôn tin tưởng sẽ có một ngày được minh oan và phép màu này đã đến với gia đình của tôi” .

img

Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Thái Xuân Đàn.

Đầu năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Nha Trang đã mời ông đến làm việc và thông báo đình chỉ vụ án, do không đủ cơ sở kết luận phạm tội như đã truy tố. Theo dự kiến, ngày 24/12, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Nha Trang sẽ xin lỗi và cải chính công khai để phục hồi danh dự cho ông Thái Xuân Đàn. Hiện tại, ông Đàn đã nhờ văn phòng luật sư tại Nha Trang làm thủ tục để yêu cầu các cơ quan chức năng bồi thường thiệt hại.

Ông Huỳnh Trung Thanh (trú tại Diên Khánh, Khánh Hòa) cho biết: “Tôi đã biết anh Đàn từ nhiều năm nay, tính tình cương trực, rất thẳng tính và hiền hòa, đặc biệt, luôn giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Kể từ khi nhận giấy mời để công khai xin lỗi, tôi cũng như anh Đàn và mọi người rất vui mừng”.

Năm 2001 ông Đàn bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Khánh Hòa khởi tố, sau đó Viện KSND tỉnh Khánh Hòa truy tố về tội "cố ý gây thương tích". Dù ông kêu oan nhưng năm 2004, khi đưa ra xét xử, TAND tỉnh Khánh Hòa vẫn tuyên ông phạm tội danh nêu trên và xử phạt 3 năm tù.

Năm 2005, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã xét xử phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm đối với ông Đàn để điều tra lại vì nhận định các chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra chưa đầy đủ, toàn diện để kết tội bị cáo.

Sau khi điều tra lại vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn kết luận ông Đàn phạm tội "cố ý gây thương tích" và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án để Viện KSND TP.Nha Trang truy tố.

Viện KSND TP Nha Trang sau đó đã truy tố, rồi rút quyết định truy tố, rồi truy tố lại và cuối cùng ngày 9/5/2012, viện ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can Thái Xuân Đàn do quá trình điều tra không đủ cơ sở kết tội.

Tuy nhiên, mãi đến đầu năm 2019, khi ông Đàn gửi đơn khiếu nại mới nhận được bản sao của quyết định đình chỉ bị can nêu trên. Từ đó, ông mới yêu cầu cơ quan truy tố oan cho ông phải đính chính, xin lỗi công khai để phục hồi danh dự cho ông. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem