Những tuyến đường tối như "hũ nút" ở quận Hà Đông (Hà Nội), người dân phải đội đèn như thợ mỏ để di chuyển

Ngọc Huyền Chủ nhật, ngày 23/07/2023 08:37 AM (GMT+7)
Nhiều tuyến đường tại quận Hà Đông (Hà Nội) đang trong cảnh "tối như hũ nút", không đèn chiếu sáng suốt một thời gian dài.
Bình luận 0

Chị Nguyễn Thị Hạnh, dân cư tại đường Hoàng Đôn Hòa (Hà Đông, Hà Nội) đã không ít lần phải phanh gấp khi di chuyển trên tuyến đường này. 

Đèn đường từ lâu đã không còn hoạt động khiến cả đoạn đường "tối như bưng", gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện.

"Tôi thấy đèn đường này không chiếu sáng từ lâu rồi, đường cũng khá đông đúc, nhất là vào buổi tối. Người dân khi đi xe máy rất dễ va phải người đi bộ qua đường. Những ai đèn xe yếu thì lại càng nguy hiểm", chị Hạnh cho biết.

Nhiều người biến thành "thợ mỏ" khi lưu thông trên tuyến phố không đèn ở Hà Nội - Ảnh 1.

Con đường "tối như bưng" tại quận Hà Đông (Hà Nội).

Theo ghi nhận, tuyến đường Hoàng Đôn Hòa được lắp đặt các cột đèn đầy đủ hai bên đường. Tuy nhiên không có bất kỳ cột đèn nào hoạt động. 

Không biết lý do, cũng chẳng thể kêu ai, người dân sống tại khu vực chỉ biết chịu cảnh "phố không đèn" giữa thành phố ngập tràn ánh sáng.

Di chuyển trên đoạn đường này, người tham gia giao thông phải nhờ vào các biển hiệu, ánh đèn từ nhà dân, quán ăn. Thậm chí, nhiều phương tiện phải sử dụng đèn pha chiếu xa để tránh va phải ổ gà hay những vật chắn khác. 

Tuy vậy, tuyến phố Hoàng Đôn Hòa là đường hai chiều, việc bật pha có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện đối diện.

Từ 19 giờ tối trở đi, con đường thẳng tắp, vốn rất yên bình lại trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Để đảm bảo an toàn, một số gia đình đã tự lắp thêm các đèn hiên để chiếu sáng.

Nhiều người biến thành "thợ mỏ" khi lưu thông trên tuyến phố không đèn ở Hà Nội - Ảnh 2.

Ánh đèn từ hàng quán và phương tiện trở thành nguồn sáng chính trên con đường.

"Buổi tối chúng tôi thường đi bộ tập thể dục. Các cháu nhỏ cũng thường đi học thêm vào khung giờ này. Nếu không có đèn đường thì rất nguy hiểm. Những đoạn tối rất dễ xảy ra tai nạn, trộm cướp", bà Trần Thị Minh (Hà Đông, Hà Nội) bức xúc.

Không chỉ tại đây mà nhiều tuyến đường lân cận cũng được lắp đèn đường nhưng chỉ để "làm cảnh". Trên đường Hà Trì (Hà Đông, Hà Nội), hệ thống đèn chiếu sáng có cũng như không khiến cả đoạn đường dài khoảng 1km chìm trong bóng tối. 

Ghi nhận vào lúc 20 giờ tối, người đi đường dựa hoàn toàn vào ánh sáng từ các phương tiện hoặc cửa hàng ven đường hắt ra.

Người dân khi di chuyển qua đoạn đường đều cẩn thận từng chút một. 

Anh Hoàng Văn Đạt (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: "Mình sống ở cuối đường Hà Trì này. Đường cũng không quá dài, nhưng không có đèn thì rất bất tiện. Từ đi lại đến hoạt động vui chơi của trẻ nhỏ đều bị hạn chế".

Nhiều người biến thành "thợ mỏ" khi lưu thông trên tuyến phố không đèn ở Hà Nội - Ảnh 4.

Người dân bỗng hóa "thợ mỏ" giữa thủ đô.

Có người nói rằng: "Nhìn từ xa, thấy đoạn đường không có đèn là biết ngay đã về tới nhà". Trên thực tế, phố Hà Trì cắt ngang phố Cầu Đơ và nối với Tô Hiệu. Từ phố Cầu Đơ và phố Tô Hiệu đều được thắp sáng. 

Tuy nhiên khi đến đường Hà Trì, toàn bộ đèn đường đều tối om. Rẽ vào một số ngõ nhỏ trên con phố này sẽ lại thấy ánh sáng từ cột đèn do chính người dân lắp.

Cư dân thì than trời, còn các chủ quán "không may" có mặt bằng tại đây thì lo nơm nớp mỗi ngày. 

Chị Nguyễn Nhật Minh (chủ quán ăn trên đường Hà Trì) chia sẻ: "Đường tối om thế này khách cũng không đến đông. Thế nên việc kinh doanh ế ẩm, giờ tôi đã hiểu tại sao các cửa hàng cũ đều nhượng lại mặt bằng này".

Nhiều người biến thành "thợ mỏ" khi lưu thông trên tuyến phố không đèn ở Hà Nội - Ảnh 5.

Cột đèn thì có nhưng không được phát sáng.

Khi sống lâu tại những tuyến phố không đèn, nhiều cư dân từ cam chịu, nay đã dần thích ứng theo những cách lạ lùng. 

Phố Nông Quốc Chấn (Hà Đông, Hà Nội) là một trong những con đường ngập trong bóng tối. Để tiện đi lại, nhiều gia đình chủ động lắp đèn trước cửa nhà. Người muốn tập thể dục thì đeo đèn pin trên đầu như "thợ mỏ".

Ông Lê Hoàng Minh (Hà Đông, Hà Nội) vừa đạp xe, vừa đeo chiếc đèn pin đội đầu, nói: "Xe đạp không có đèn nên tôi đành phải làm vậy. Thế cho an toàn, vừa để soi đường, vừa để các phương tiện ngược chiều nhìn thấy mình mà tránh. Sống giữa Hà Nội mà cứ như thợ mỏ vậy đấy".

Nhiều người biến thành "thợ mỏ" khi lưu thông trên tuyến phố không đèn ở Hà Nội - Ảnh 6.

Cột đèn chỉ để cho có tại đầu đường Nông Quốc Chấn.

Đèn đường không có, ánh sáng từ xe máy, ô tô dễ ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người qua đường và ngược lại. Với những người cao tuổi hay trẻ em, việc thoải mái đi lại, vui chơi trên những tuyến đường này là một điều khó khăn.

Từ 22 giờ đêm, chỉ còn lác đác vài ngôi nhà sáng đèn. Đây là lúc con đường thực sự chìm vào bóng tối, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây khó khăn cho nhân viên vệ sinh khi làm việc tại tuyến đường này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem