Nhói lòng cậu bé đeo mặt nạ tới trường

Chủ nhật, ngày 03/06/2012 07:32 AM (GMT+7)
Dân Việt - Xiang Xiang, cậu bé mất bốn ngón tay, mù mắt bên phải và biến dạng toàn bộ khuôn mắt vì hỏa hoạn, đã dũng cảm trở lại trường học với chiếc mặt nạ vải luôn kề cận.
Bình luận 0

Cậu bé 7 tuổi người Trung Quốc đã buộc phải đeo mặt nạ để phần nào che đi khuôn mặt biến dạng xấu xí của mình.

Được biết, đích thân mẹ em đã may những chiếc mặt nạ bằng vải trước ngày con trai trở lại trường học. Chị lo rằng, bạn bè của Xiang sẽ phát hoảng khi nhìn thấy mặt em, và hơn ai hết, Xiang sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất.

Xiang bị bỏng rất nặng sau vụ cháy tồi tệ hồi tháng 10.2010. Em bị tổn thương gần như toàn bộ phần đầu và mặt.

Xiang đi học trở lại sau 18 tháng điều trị tích cực trong bệnh viện. Hiện, da em vẫn còn rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời.

Dưới đây là một vài hình ảnh xúc động về “cậu bé mặt nạ” Xiang Xiang:

img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
Theo Bigwife
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem