Nhậu say nhảy bơi rạch, bị hút vào cống, mất tích

Thứ tư, ngày 01/05/2013 07:14 AM (GMT+7)
Bơi được một lúc ông Mười bơi ngược vào bờ. Lúc này thủy triều đang dâng cao, nước chảy xiết tạo thành những vùng xoáy. Khi ông Mười bơi vào gần bờ thì bị hút vào trong một cống nước...
Bình luận 0

Khoảng 15h ngày 30.4, ông Lê Văn Mười (46 tuổi, ngụ Nguyễn Khoái, P.2, Q.4), Nguyễn Minh Huy (28 tuổi) cùng Phạm Phi Hùng (43 tuổi, cùng ngụ P.14, Q.4) rủ nhau ra bờ sông khu vực đại lộ Nguyễn Văn Linh (thuộc phường Bình Thuận, Q.7, TP.HCM) ngồi nhậu.

Đến khoảng 15h45 cùng ngày, sau khi gần tàn cuộc nhậu, mọi người đã ngà say thì ông Mười cởi áo nhảy xuống rạch Cả Cấm để bơi.

img
Lực lượng người nhái ra sức tìm kiếm nạn nhân

Mặc dù anh Huy và ông Hùng đứng trên bờ khuyên can, kêu ông Mười đừng bơi vì nước đang chảy rất xiết nhưng ông Mười không nghe mà bơi ra xa. Bơi được một lúc ông Mười bơi ngược vào bờ. Lúc này thủy triều đang dâng cao, nước chảy xiết tạo thành những vùng xoáy. Khi ông Mười bơi vào gần bờ thì bị hút vào trong một cống nước (dài hơn 30m, ngầm dưới đại lộ Nguyễn Văn Linh thông qua bên kia con rạch Cả Cấm).

Ông Hùng nhảy xuống rạch và lặn vào ống cống để cứu ông Mười, còn Huy chạy qua phía bên kia miệng cống đối diện để đón ông Hùng nếu nổi lên.

Ông Hùng lặn vào bên trong không tìm thấy ông Mười và còn bị ngộp nước phải bơi ra ngoài. Anh Huy đứng trên bờ đã kéo ông Hùng lên.

Ông Mười do bị nước trong ống cống cuốn chìm ra xa và mất tích.

Nhận được tin báo lực lượng Công an phường Bình Thuận, dân phòng bảo vệ dân phố đã đến phong tỏa hiện trường để đội cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP.HCM điều lực lượng người nhái đến hiện trường triển khai mò lặn.

Đến 18h45 hôm qua, 30.4, công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được tiến hành, vì đây là vùng nước xoáy, chảy xiết nên chưa tìm thấy nạn nhân.

Theo Tuổi Trẻ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem