Nhân chứng thấy ánh sáng lạ của máy bay 4 phút trước khi MH370 mất liên lạc

Thứ ba, ngày 11/03/2014 22:07 PM (GMT+7)
Một công dân Malaysia dường như đã trở thành người nhìn thấy những hình ảnh cuối cùng trước khi chiếc Boeing MH370 của Malaysia mất tích.
Bình luận 0
Bản đồ khu vực nghi ngờ máy bay Boeing 777 của Malaysia bị mất tích.
Bản đồ khu vực nghi ngờ máy bay Boeing 777 của Malaysia bị mất tích.

Những chi tiết mà Alif Fathi Abdul Hadi cung cấp có thể là đầu mối tích cực đầu tiên cho thấy máy bay Malaysia đã đâm vào Vịnh Thái Lan.

Alif Fathi Abdul Hadi, 29 tuổi, công dân Malaysia cho biết anh đã nhìn thấy ánh sáng về phía Biển Đông vào thời điểm 1h45 ngày 8.3, khoảng bốn phút sau khi radar liên lạc cuối cùng với máy bay.

Alif Fathi Abdul Hadi là một doanh nhân, sống ở Kampung Kadok, nằm về phía Đông của Malaysia, gần biên giới phía nam của Thái Lan. Alif Fathi Abdul Hadi cho biết, anh đã nhìn thấy vệt sáng này ở chiếc máy bay khoảng vài dặm.

Thông tin mà Alif Fathi Abdul Hadi đưa ra tương tự như lời của một ngư dân có tên Azid Ibrahim, 55 tuổi. Người này cũng nói rằng ông đã nhìn thấy một vệt ánh sáng lúc 1h30 ngày 8.3, khoảng 100 dặm về phía Nam nơi Alif Fathi Abdul Hadi đã nhìn thấy ánh sáng.

Theo lời Alif Fathi Abdul Hadi, thứ ánh sáng này rất giống như loại được sử dụng ở máy bay khi cất cánh và hạ cánh vào ban đêm.

Alif Fathi Abdul Hadi cho biết: “Khi tôi đang đi về phía sau nhà thì tôi chợt nhìn thấy thứ ánh sáng đó trên bầu trời và tôi tự hỏi vệt sáng đó sẽ hướng đi đâu. Thông thường, khu vực này giống như một “đường cao tốc cho máy bay”, nhưng tôi nhận thấy thứ ánh sáng mình nhìn thấy di chuyển theo hướng hoàn toàn khác. Nó đã hướng ra biển, gần Bachok (nằm ở phía nam nhà của Alif Fathi Abdul Hadi)".

Mô tả của Alif Fathi Abdul Hadi cho thấy, vệt sáng này đã quay về phía bắc thay vì tiếp tục trên đường bay Đông Bắc như vốn có.

Ông Alif Fathi Abdul Hadi nói rằng, những chiếc máy bay ông thường nhìn thấy bay trên bầu trời khu vực này thường xa hút tầm mắt, nhưng riêng vệt sáng ở máy bay mà ông thấy vào sáng thứ Bảy vừa qua đã biến mất khỏi tầm nhìn phía sau một hàng dừa. Ông Alif Fathi Abdul Hadi cũng cho biết thêm, ánh sáng của những chiếc máy bay trong đêm thường giống như những ánh sao lấp lánh, tuy nhiên, vệt sáng của máy bay mà ông nhìn thấy là khá lớn, trông giống như máy bay này đang bay dưới một đám mây.

Alif Fathi Abdul Hadi cũng cho biết, thời điểm đó ông đã không nghĩ gì, cho đến hôm sau khi ông đọc được thông tin về máy bay MH370, ông đã làm báo cáo lên cảnh sát khu vực.
Hạ Anh (Theo DM) (Hạ Anh (Theo DM))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem