“Chính danh” người trồng tiêu giỏi nhất thế giới

Đăng Vương Chủ nhật, ngày 22/02/2015 06:21 AM (GMT+7)
Nếu người trồng hồ tiêu đạt đến năng suất 10 - 11 tấn/ha đã được Hiệp hội Hồ tiêu thế giới phong danh hiệu “Người trồng hồ tiêu giỏi nhất thế giới” thì không biết nên phong cho ông Ngô Công Đoan (thị trấn Đức Cơ, Gia Lai) danh hiệu gì khi vườn hồ tiêu của ông đã đạt đến năng suất 14 tấn/ha. 
Bình luận 0

Gian nan đường lập nghiệp

Ở Gia Lai có 3 “đại gia” làm chủ 3 tập đoàn kinh tế lớn được cả nước biết đến là Hoàng Anh Gia Lai, Quang Đức và Đức Long đều là tuổi Nhâm Dần (1962) cả. Ngô Công Đoan cũng tuổi Nhâm Dần, chưa thể sánh được với các đại gia kia nhưng tài sản của ông cũng đáng nể: 38ha cao su, hơn 10ha hồ tiêu. Không kể trong vài năm tới diện tích hồ tiêu của ông có thể đạt tới 20 – 25ha, thì chỉ với con số hiện tại, Ngô Công Đoan cũng vào “Đại gia hàng thứ” ở Gia Lai rồi…

img
 Ông Ngô Công Đoan (trái) dẫn khách thăm quan vườn hồ tiêu.   Ảnh: Đăng Vương
Ngô Công Đoan vốn là lính cảnh vệ bảo vệ Tổng bí thư Lê Duẩn. Thấy công việc có oai nhưng gò bó, ông xin chuyển vào Binh đoàn 15 ở Tây Nguyên làm công nhân quốc phòng. Cái thời lương “ba cọc ba đồng”, thấy vất vả quá, ông lại xin nghỉ chế độ 176. Năm 1987, Đức Cơ chưa thành huyện. Đất đai mênh mông, dân cư thưa thớt nhưng dân cũng chỉ biết chú mục vào trồng cây lương thực để lấy cái ăn. Vợ chồng ông Đoan cũng trồng đến 10ha đậu, bắp. Cho đến năm 1992 dự án 327 ra đời. Cá nhân bấy giờ chưa ai dám trồng cao su, nhưng ông thì nghĩ: Nhà nước trồng cao su để kinh doanh, sao mình lại không? Vậy là ông dốc hết vốn liếng vào trồng cao su. Vợ chồng ông phải lao động cật lực để lấy ngắn nuôi dài, mấy lần bị sốt tưởng chết; giá mủ cao su lại có thời xuống rất thấp nhưng ông không nản… “Làm nông nghiệp, kiên trì là bí quyết của thành công” – ông tâm sự.

 

“Tân binh” át tiếng “cựu binh”

Năm 1999 Ngô Công Đoan mới bắt đầu trồng hồ tiêu. So với các nhân vật “khét tiếng” tại các thủ phủ hồ tiêu như Chư Sê, Chư Pưh thì ông mới vào hàng “tân binh”. Có sự chậm trễ này bởi ông hiểu rằng nếu trồng hồ tiêu theo kiểu cũ, “thấy người ăn khoai cũng vác mai đi đào” là tự dẫn mình vào canh bạc. Dành thời gian nghiên cứu rất kỹ điều kiện thổ nhưỡng lẫn các biện pháp kỹ thuật canh tác, đến khi mọi việc đã sẵn sàng, ông mới bắt tay làm bạn với cây hồ tiêu…

Cùng với mấy người bạn “say hồ tiêu” theo ông ra tham quan vườn, chúng tôi không ai không khỏi trầm trồ thán phục. Lứa hồ tiêu đã bước vào kinh doanh, gốc nào gốc ấy xây tròn tựa đụn rơm, trĩu trịt những trái. Lứa kiến thiết cơ bản, chưa đến 2 năm ngọn đã gần ấp hết trụ… Ngô Công Đoan cho biết, những vườn hồ tiêu ở các khu đất tốt, năng suất đã đạt đến 14 tấn. Bình quân chung, năng suất hồ tiêu của ông trong khoảng 11 – 12 tấn…

Hỏi bí quyết, ông bảo, nghề trồng hồ tiêu chả ai nói mình giỏi nhất được. Nói “bí quyết” cũng có thể đúng với người này nhưng lại không đúng với người khác trong điều kiện khác... Hỏi trồng hồ tiêu tới quy mô ấy, đạt tới năng suất ấy, sao ông không được công nhận danh hiệu “người trồng hồ tiêu giỏi nhất thế giới”? Ông bảo: Thực ra thì cũng có người đặt vấn đề nhưng tôi thấy mình cần phải làm tốt hơn nữa”. Tôi hiểu, vậy là bởi sự khiêm tốn của ông thôi…

 Còn điều này không thể không nói: Lợi nhuận từ sản xuất, mỗi năm ông Đoan đều trích ra để xây tặng nhà cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo. Đã có 11 căn nhà, mỗi căn trị giá từ 15 – 45 triệu đồng được Ngô Công Đoan xây tặng. 18 công nhân làm việc thường xuyên được ông mua bảo hiểm đầy đủ.  
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem