Nhà báo
-
Tôi rèn được thói quen cất giữ các tài liệu cá nhân kỹ càng. Tất cả được xếp vào cái cặp nhựa to màu xanh, đặt ở góc trên cùng của tủ sách gia đình.
-
Một ngày mùa thu cách đây 20 năm, chị Mai Nhung (TBT Báo NTNN khi ấy) gọi điện cho tôi. Chúng tôi nghe về nhau nhiều, nhưng chưa gặp trực tiếp lần nào. Tôi bận đã đành, Mai Nhung càng bận hơn. Tôi quý Mai Nhung ở năng lực làm báo, bởi NTNN là tờ báo có khuynh hướng nhập cuộc mạnh bạo.
-
Dù bây giờ không còn là "người NTNN" nữa, nhưng đó vẫn mãi là ngôi nhà ấm áp suốt một phần tuổi trẻ của tôi.
-
"Cầm trịch" đơn vị phát sóng dân ca lớn nhất cả nước, soạn giả, nhà báo Mai Văn Lạng không nhớ nổi đã tới bao nhiêu miền quê, gặp bao nhiêu nghệ nhân để tìm hiểu và lan tỏa những "hồn cốt" dân tộc tới khán thính giả.
-
Từng là nhà báo, cộng tác viên của một số tờ báo và tạp chí, quen biết nhiều CSGT và TTGT nên Lê Danh Tạo (trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh) đã yêu cầu các lái xe này chung chi từ 6 đến 8 triệu đồng/tháng/01 xe để nhận được “bảo kê” từ Lê Danh Tạo, số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
-
Nhà báo Wael Dahdouh - trưởng đại diện của hãng tin Al Jazeera tại Gaza mới đây cho biết vợ, con trai, con gái và 9 thành viên khác trong gia đình ông đã thiệt mang trong một cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza nhưng ông đã trở lại tiền tuyến để tiếp tục đưa tin về cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.
-
Nhân ngày 21/6, đạo diễn, diễn viên… đã chia sẻ góc nhìn của họ về nghề báo và gửi lời chúc nhân ngày Nhà báo Việt Nam.
-
"Việt Nam là Tổ quốc thứ hai của tôi" - người phụ nữ đó chính là nhà văn, nhà báo Ba Lan Monika Warnenska.
-
Tại hội nghị báo chí toàn quốc, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trần Hồng Hà cho biết, những năm qua báo chí đã phản ánh khách quan sinh động mọi mặt đời sống xã hội, truyền tải tiếng nói tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.
-
Trong khuôn khổ buổi Tọa đàm "Làm gì để bảo vệ nhà báo trong chống tiêu cực?” do Báo NTNN/Dân Việt tổ chức ngày 30/3/2023, nhà báo Toàn Thư, Đài THKTS VTC, đã bức xúc nhấn mạnh: Khi vào hiện trường, nhà báo chỉ có cây bút, cái máy ảnh, nhiều khi trước cái ác, nhà báo là những người yếu thế.