Người mẹ nhẫn tâm đâm dao vào bụng con trai 5 tuổi chỉ vì bực tức

Thư Đỗ (Theo weixin.qq.com) Thứ năm, ngày 29/01/2015 11:49 AM (GMT+7)
Rất may vết thương không làm tổn thương nội tạng, song cậu bé sẽ phải mất một thời gian nằm viện khá dài.
Bình luận 0

8h tối hôm qua, tại thôn Đông Tam Hào thành phố Tây An, một vụ xô xát hi hữu đã diễn ra, khiến xe cứu thương phải có mặt.

img

Nhân viên y tế bế một bé trai trên tay từ nhà hai vợ chồng nông dân họ Uông bước ra, khắp bụng bé đầy máu, miệng không ngừng kêu đau. Ngay lập tức, người vợ cũng bị cảnh sát bắt về điều tra.

Bé trai năm nay 5 tuổi, có tên Đồng Đồng, hiện vẫn đang học mẫu giáo. Trên bụng bé có vết dao đâm dài 2cm. Sau khi được các bác sĩ cấp cứu tại bệnh viện 521, bé trai được chuyển sang khoa ngoại và chuẩn bị phẫu thuật.

10h tối, khi đã đỡ đau, Đồng Đồng kể lại: "Sáng nay, lúc mẹ cháu gọi dậy, cháu đã nói hỗn “lời nói của mẹ chẳng là gì”. Mẹ tức giận tuyên bố: “Không đưa con đi học nữa”. Sau đó mẹ rời khỏi nhà. Một lúc sau, mẹ quay trở về, thấy cháu đã khoác áo ngồi bên bếp lò. Không biết có điều gì làm mẹ bực tức, mẹ bước vào phòng cầm con dao gọt hoa quả đâm thẳng vào bụng cháu".

Sau khi vợ đâm con, ông Uông (cha Đồng Đồng) đã báo cảnh sát.

Hàng xóm cho biết, hai vợ chồng ông bà Uông thường xuyên đánh con. Bà Uông năm nay 36 tuổi và đã cưới 2 đời chồng, Đồng Đồng là con duy nhất của họ. Bình thường bố Đồng Đồng ít khi về nhà do làm nghề lái xe.

Sau khi bị bắt về đồn phân cục Nhạn Tháp, bà Uông tỏ ra vô cùng đau xót,  một câu cũng không nói.

Theo phía công an điều tra, trưa hôm qua, bà Uông và ông Uông vì việc riêng đã cãi cọ dẫn đến bực tức trong người.

Nhiều người dân xung quanh sau khi biết chuyện vô cùng kinh ngạc, có người nói “Đứa trẻ vô tội, người mẹ có thể giận dữ đến mức độ nào mà làm ra chuyện như vậy?”

Bác sĩ phẫu thuật khám cho bé xác nhận không bị tổn thương nội tạng, nhưng bé phải nhập viện và nằm theo dõi một thời gian mới được xuất viện.

Chiều qua, ông Uông cũng đã tới đồn cảnh sát xin rút lại báo án. Phía cảnh sát cho rằng vết thương của Đồng Đồng không lớn, không tạo thành hành vi sát thương nên đã cho ông Uông dẫn vợ về nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem