Người Kinh

  • Được chọn là điểm xây dựng nông thôn mới của xã Cẩm Thạch (huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa), đồng bào thôn Bùi gồm cả người Kinh và Mường, đã đồng thuận vay vốn ngân hàng để làm con đường bê tông dài gần 3km…
  • Chuyện làng Đê Chơgang giỗ lãnh tụ Tây Sơn Nguyễn Nhạc chí ít đến nay cũng đã hơn 200 năm, đặc biệt việc cúng giỗ đã diễn ra một thời gian dài dưới triều Nguyễn, bất chấp mọi sự cấm đoán khắc nghiệt của vương triều này, quả là một điều lạ.
  • Nhiều người may mắn hoặc vô tình sở hữu những số điện thoại đẹp đành phải tháo sim cất vào tủ, vì “nhiều người gọi điện hỏi mua quá”.
  • Vua lửa và kiếm thần là một báu vật cha truyền, con nối. Do vậy, ngoài làng Plơi Ơi, không nơi nào có được.
  • Một cán bộ huyện Minh Hóa cho rằng: Người Nguồn luôn ý thức mình là người Nguồn. Trước đây do không hiểu đầy đủ nguồn gốc lịch sử của mình cho nên tự nhận mình là người Kinh...
  • Thịt lợn, sườn giá 50.000 - 70.000 đồng/kg, thịt bò giá 75.000 đồng/kg. Rẻ nhất tại chợ là thịt chó với giá 45.000 – 60.000 đồng/kg, rẻ chỉ bằng một nửa so với những nơi khác.
  • Trưởng phòng giám sát ngộ độc thực phẩm, cục An toàn vệ sinh thực phẩm (bộ Y tế) cho biếtsẽ xác minh thông tin nước lèo hủ tíu gõ được hầm bằng thịt... chuột cống và thịt chuột cống còn được dùng làm nhân bánh giò
  • Gần chục năm trước, Ia Tiêm tồn tại như một ốc đảo với những hủ tục lạc hậu mà chuyện “thuốc thư”, “ma lai” là thí dụ... Bây giờ, vùng đất ấy là một minh chứng về sự đổi mới, làm giàu bằng chính nội lực của người dân.
  • Từ khoảng cách rất xa nhưng tiền vệ Jakob Poulsen của CLB AS Monaco vẫn khiến nhiều người kinh ngạc khi sút bóng vào trong túi đựng được cầm bởi một đồng đội.
  • Làng Pan vốn là nơi xa nhất, nghèo nhất của xã vùng sâu Dun, huyện Chư Sê (Gia Lai). Nhưng giờ đây đã đổi khác, trên mảnh đất nghèo kiệt vì nắng gió, người dân làng Pan đã biết biến cuộc sống nghèo đói cố hữu bao đời bằng chính đôi tay mình...