Người Dao
-
Từ sáng sớm 23/5, rất đông đồng bào người Dao trong trang phục truyền thống đã có mặt tại các điểm bầu cử của huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh để đi bầu cử. Màu sắc rực rỡ từ trang phục của đồng bào đã mang đến cho ngày hội bầu cử của địa phương một không khí tươi vui, rạng rỡ và rất riêng có của vùng đất này.
-
Xã Yên Lạc (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) có 100% hộ là dân tộc Dao Đỏ sinh sống, người Dao luôn gìn giữ văn hóa riêng với những phong tục, tập quán giàu bản sắc, trong đó tục “kiêng sấm” là nét văn hóa độc đáo của đồng bào Dao Đỏ nơi đây.
-
Gà chín cựa chỉ phát triển tốt ở rừng Xuân Sơn (huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ). Nơi này rừng già còn ngút ngàn, bà con người Dao đã may mắn được Giàng ban cho giống gà quý tiến Vua năm nào. Đó chính là gà chín cựa, giống gà đã luôn mang lại lợi nhuận cao cho người nuôi.
-
Những phiên chợ Tết rực rỡ sắc màu ở Sa Pa, mang đậm nét văn hóa của người Mông và Dao chính là điểm níu chân du khách khi đến với vùng đất độc đáo và đầy sức sống này.
-
Không giống như cộng đồng các dân tộc khác, người Dao ở xã Thống Nhất, TP.Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) vẫn còn tục “cưới” rể về cho con gái. Gia đình nhà gái, nếu mong muốn con rể ăn đời ở kiếp nhà mình thì phải tổ chức cưới cho nhà trai để xin rể về. Chú rể sau khi thành hôn sẽ về ở nhà bố mẹ vợ.
-
Người Dao Lù Gang sống xen kẽ, quần tụ ở nhiều nơi khu vực miền núi phía Bắc trong đó đỉnh Mẫu Sơn của tỉnh Lạng Sơn. Một trong những sắc thái tạo nên những nét riêng cho người Dao Lù Gang ở đây chính là những bộ trang phục với sắc màu rực rỡ.
-
Từ lâu đời người Dao Thanh Phán ở huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) đã chọn cho mình màu sắc chủ đạo là màu đỏ.
-
Trên đỉnh mây mù Mẫu Sơn, nơi có độ cao 1.500m so với mực nước biển, âm thanh trầm bổng từ tiếng kèn Pí Lè đã gắn liền với đời sống tâm linh, tinh thần của người Dao Lù Gang từ bao đời nay.
-
Mẫu Sơn nổi tiếng la liệt các loài cây thuốc quý trị "bách bệnh" được người Dao nơi đây mang lên đỉnh bày bán thu hút sự tò mò của du khách bởi sự độc lạ, quý hiếm của nó.
-
Tháng Giêng, khi lộc biếc đâm chồi, đào phai khoe sắc, nhà nhà gói bánh, mổ lợn đón xuân, nơi nơi dập dìu mùa hội thì ở bản người Dao Năm Tốc thuộc xã Đôn Phong (huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) lại có một ngày hết sức lạ kỳ, ngày mà cả bản không có lấy một bóng người đi lại, ấy là ngày kiêng gió tháng giêng.