Ngồi trên trục ở gầm xe tải 8 tiếng, cậu bé TQ cách xa nhà 1.000km

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ sáu, ngày 24/08/2018 13:25 PM (GMT+7)
Một cậu bé 9 tuổi ở Trung Quốc đã trốn bên dưới gầm xe tải trong suốt 8 giờ đồng hồ vì muốn bỏ nhà ra đi khỏi ngôi làng ở tỉnh Hồ Nam.
Bình luận 0

img

Cậu bé Trung Quốc bỏ nhà đi xa 1.000km trong một đêm.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), người ta chỉ phát hiện thấy cậu bé khi chiếc xe tải dừng lại ở một nhà máy.

Cậu bé được xác định đi xa nhà tới 1000km trong đêm, bằng cách ngồi trên trục sau của xe tải. Ban đầu, cậu bé này không chịu rời khỏi nơi mình trốn, mặc dù được các nhân viên nhà máy khuyên bảo.

Cậu bé sau đó cũng được đưa ra ngoài trong tình trạng lấm lem mặt mũi. Cậu bé không chịu nói mình tên là gì cũng như đã trốn bên dưới xe tải từ đâu.

Cậu bé sau đó được xác định đã đi xa nhà tới 1.000km, nhưng vẫn chưa rời khỏi tỉnh Hồ Nam. Diện tích của tỉnh này lên tới 210.000km2 và có khoảng 67 triệu dân, theo số liệu năm 2014.

Cảnh sát địa phương sau đó đã trông coi cậu bé và bắt đầu tìm kiếm gia đình của cậu. Sau một khoảng thời gian, cậu bé nói mình tên Xiaoneng và cho cảnh sát số điện thoại của cha mình.

Cảnh sát cũng nhận được tin báo của một giáo viên địa phương ở Hồ Nam, người đã nhận ra cậu bé trên bản tin truyền hình.

Dường như Xiaoneng đã trốn bên dưới xe tải khi chiếc xe này dừng ở thành phố Chenzhou vào lúc 11 giờ tối ngày 18.8. Chiếc xe tải sau đó đi về hướng bắc trên cao tốc, dừng chân nghỉ tại nhiều điểm trước khi người ta phát hiện ra cậu bé vào 7 giờ sáng hôm sau.

img

Cậu bé trốn trong gầm xe tải suốt đêm.

Truyền thông địa phương mô tả Xiaoneng là con trong một gia đình có bố mẹ ly hôn. Cậu bé chủ yếu sống với bà khi người cha đi làm xa.

Đây là tình trạng khá phổ biến ở những vùng hẻo lánh của Trung Quốc, nơi có 61 triệu trẻ em sống không có cha hoặc mẹ, theo số liệu thống kê năm 2013.

Những gia đình này bị chia lìa bởi cha mẹ phải rời quê hương, đến thành phố ở xa nhà để tìm kiếm cơ hội việc làm, trong khi ông bà trở thành người trông trẻ.

“Đó có thể là do thằng bé thiếu thốn tình cảm gia đình”, cha của cậu bé nói với truyền thông địa phương. “Thằng bé sống cô độc một mình”.

Người cha nói đây không phải lần đầu tiên Xiaoneng tìm cách bỏ nhà ra đi. Vào tối hôm đó, Xiaoneng làm chết con vịt của gia đình và người cha đã chửi mắng con mình thậm tệ, khiến cho cậu bé có hành động bỏ trốn.

Xiaoneng được cảnh sát đưa về nhà vào chiều ngày 20.8.

Trang trại Trung Quốc xuất xưởng 6 tỉ con gián mỗi năm

Các nhà khoa học từng khẳng định, sữa gián là loại thực phẩm bổ dưỡng bậc nhất thế giới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem