Ngọc Anh: “Không còn ai nói tôi là “chị” của Tô Minh Đức từ ngày chúng tôi lấy nhau”

Hà Tùng Long Thứ tư, ngày 03/08/2022 09:27 AM (GMT+7)
Trò chuyện với Dân Việt, ca sĩ Ngọc Anh thừa nhận, từ khi lấy ca sĩ Tô Minh Đức, chị không phải phiền lòng khi bị nhầm là “chị gái” của chồng nữa.
Bình luận 0

Chị thừa nhận mình chịu nhiều thiệt thòi vì nóng tính và thẳng tính. Nghĩa là trước khi Ngọc Anh đến với ca sĩ Tô Minh Đức, chị cũng đã "đánh rơi" một vài mối tình vì cá tính này?

- Đánh rơi một vài mối tình thì cũng không hẳn đâu mà có duyên nhưng không có nợ nên lạc mất nhau thôi (cười). Tôi quan niệm, cái gì là của mình thì sẽ mãi thuộc về mình vì thế tôi không tiếc gì đâu. Tính của tôi rất dứt khoát, đã thôi là thôi và không bao giờ tiếc nuối. Có một cái rất hay đó là trong những mối quan hệ, tôi đều trưởng thành hơn rất nhiều. 

Ngọc Anh: “Không còn ai nói tôi là “chị” của Tô Minh Đức từ ngày chúng tôi lấy nhau” - Ảnh 1.

Ngọc Anh ngày trẻ trung, xinh đẹp và sang trọng trong MV "Rồi em sẽ quên nhanh" - ca khúc do Tô Minh Đức sáng tác tặng vợ. Ảnh: NVCC.

Ngày xưa tôi yêu là rất chung tình và bền bỉ. Với người chồng đầu tiên, chúng tôi yêu nhau 9 năm rồi mới cưới. Sau này cũng có những cuộc tình kéo dài tới mấy năm trời nhưng khi nhìn lại, tôi nghĩ, đáng ra mình không cần thiết phải gìn giữ như thế với một mối quan hệ chẳng đi đến đâu. Vì thế, nếu có tiếc thì tôi chỉ tiếc là mình đã hơi bỏ phí thời gian.

Vậy, cuộc sống của chị với ca sĩ Tô Minh Đức hiện tại có nhiều xung đột lắm không khi con người của chị cơ bản vẫn thế, không thay đổi nhiều?

- Cuộc sống của tôi với anh Tô Minh Đức hài hòa về mọi thứ. Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đều đã một lần đổ vỡ hôn nhân, anh Đức có một con gái riêng, tôi cũng có một con gái riêng. Cả hai chúng tôi đều có thời gian tìm hiểu và suy nghĩ rất kỹ trước khi về chung một nhà.

Nhiều người cứ bảo tôi át vía chồng nhưng thực tế là chúng tôi rất bình đẳng trong mọi thứ. Thậm chí, tôi sẵn sàng nhường chồng những việc lớn. Những việc nhỏ như ăn uống, đi chơi… thì tôi "giành" phần sắp xếp. Và cả việc tôn trọng những khoảng riêng của nhau, chúng tôi cũng đều rất rạch ròi. 

Một người bạn của tôi là ca sĩ Hoàng Hải từng hỏi: "Hai vợ chồng nhà này ai hay nhường người còn lại?", tôi có bảo rằng, anh Đức rất đàn ông, không bao giờ quan tâm những chuyện vụn vặt. Và đúng như mọi người nhận xét, anh Đức là một người thích làm hơn nói. Tôi nghĩ điều đó tốt cho đôi bên, gia đình và xã hội.

Có vẻ như khi bước vào cuộc sống hôn nhân và làm mẹ của hai con, chị biết cách tiết chế cái tôi của mình hơn?

- Bây giờ, tôi nhìn nhận cuộc sống một cách thận trọng, sâu sắc và đa chiều hơn. Mình đã từng vấp ngã, từng đổ vỡ nên không thể nhìn mọi thứ hời hợt và đơn giản được nữa. Người ta có câu, càng trưởng thành con người ta càng chín chắn và tôi cảm nhận được sự thay đổi đó ở mình.

Ngọc Anh: “Không còn ai nói tôi là “chị” của Tô Minh Đức từ ngày chúng tôi lấy nhau” - Ảnh 3.

Ngọc Anh thừa nhận mình đằm chín, sâu sắc và trải đời hơn khi bước vào ngưỡng tứ tuần. Ảnh: NVCC.

Mình giờ không chỉ sống cho riêng mình, bởi bên cạnh còn bố mẹ, các con… gánh lo toàn đầy lên thì trách nhiệm cũng nặng nề. Ngày xưa làm được chín đồng, tôi có thể tiêu mười đồng, bây giờ không như thế nữa. Bây giờ tôi sống thực tế hơn.

Chị có nghĩ mình thay đổi nhiều trong quan điểm nhìn nhận cuộc sống nên sự va chạm cũng được giảm thiểu tối đa?

- Cái đó rất quan trọng. Kinh nghiệm là thứ mà con người ta phải trả giá thì mới có. Khi mình gặp được con người đó vào thời điểm đã đầy đủ mọi thứ thì mọi chuyện cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Mình sẽ dung hòa được các mối quan hệ tốt hơn. Có xung đột thì cũng ngồi nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng, nhẹ nhàng… ngày xưa thì tôi toàn cáu lên là gào thét thôi (cười). 

Mình không thể nhìn người ít tuổi hơn để đánh giá thấp họ bởi họ cũng có giá trị riêng của họ và để họ trưởng thành lên cũng cần phải có thời gian. Bản thân mình "khôn" được như hôm nay còn phải trả giá không biết bao lần nữa là.

Tôi thấy anh Đức bây giờ cũng vậy, cũng đã phải đối diện với rất nhiều vấp ngã, chua chát lẫn cay đắng… rồi mới thay đổi dần. Và hai con người đã bước qua những thăng trầm đó sẽ dễ nói chuyện, dễ chia sẻ và thấu hiểu cho nhau hơn.

Người ta nói rằng, trong gia đình, khi mà người phụ nữ lớn tuổi hơn chồng mình thì họ sẽ thường đóng vai trò dẫn đường và bảo bọc cho người đàn ông như một người em?

- Tôi nghĩ là không thể tránh được chuyện đó. Vì sao, vì người đàn ông luôn trẻ hơn suy nghĩ của đàn bà. Kể cả là bạn đồng niên, đồng môn… thì suy nghĩ của phái nữ bao giờ cũng già hơn phái nam rồi, còn đây tôi lại hơn tuổi chồng mình nữa. Đôi lúc suy nghĩ của tôi cũng hơi vượt quá một chút nhưng rất may là kịp thời điều chỉnh. 

Ngọc Anh: “Không còn ai nói tôi là “chị” của Tô Minh Đức từ ngày chúng tôi lấy nhau” - Ảnh 5.

Nguyễn Ngọc Anh cùng Tô Minh Đức và con gái MiA trong họp báo ra mắt MV "Rồi em sẽ quên nhanh". Ảnh: NVCC.

Có những cái thấy chưa hợp lý thì hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau, còn những cái dù người ta hơi hồn nhiên nhưng đó là cái tốt của người ta thì mình cũng phải tôn trọng. Cái hồn nhiên là cái tốt, nó sẽ tốt với người tốt và chân thành, anh Đức là người như vậy. Anh Đức là người chân thành, tốt tính, hồn hậu. Nhìn bên ngoài có vẻ lạnh lùng thế thôi nhưng bên trong là người trong sáng. Cho nên, có những cái ở Đức tôi thấy rất buồn cười nhưng tôi không nói gì vì đó là cái tốt của anh ấy.

Tôi nghĩ, cái quan trọng nhất là Đức rất biết lắng nghe và chịu lắng nghe. Trước đây, khi mới yêu, cả hai thường xuyên xung đột vì tính người nào cũng nóng. Rất yêu nhau nhưng không muốn hiểu nhau, cái tôi của mỗi người rất lớn, cho nên cãi nhau suốt ngày. Nhưng đến khi về một nhà, sau nhiều va chạm, cả hai dần hiểu nhau hơn. 

Những lần có gì đó bất đồng là ngồi tâm sự một cách nhẹ nhàng. Nói thật lòng là anh Đức rất thoải mái với tôi. Có nhiều việc tôi biết là mình làm cũng không đúng lắm đâu nhưng Đức không nói gì, vẫn để vợ tự quyết và tự nhận ra điều bất hợp lý rồi căn chỉnh. Còn để nói, người hay càu nhàu hoặc can thiệp vào nhiều chuyện nhất trong gia đình là tôi chứ không phải chồng mình. Đó là điều, càng ngày tôi càng yêu bố của con gái MiA.

Ngọc Anh: “Không còn ai nói tôi là “chị” của Tô Minh Đức từ ngày chúng tôi lấy nhau” - Ảnh 6.

Mẹ của Tô Minh Đức đến chia vui cùng con dâu và con trai. Ảnh: NVCC.

Vậy khi cả hai cùng đi với nhau ra ngoài đường và vì không biết nên người ta tưởng nhầm là chị em thì chị sẽ phản ứng thế nào?

- Không biết thế nào chứ từ khi lấy nhau đến giờ chưa có ai nhầm kiểu đó đâu nhé (cười). Không ai bảo tôi già hơn Đức cả, thậm chí còn người khen tôi còn trẻ hơn Đức. Có thể từ ngày về sống với nhau, anh Đức béo lên nhiều (hồi mới yêu nhau thì gầy) nên trông cũng chững chạc hơn và khi đi cạnh thì không có sự chênh lệch. Vì thế, tôi cũng không phải chạnh lòng hay nghĩ ngợi gì cả. Bây giờ là thế nhưng mấy năm nữa chắc cũng phải chuẩn bị tinh thần (cười).

Trong cách dạy con, hai người sẽ dạy con theo cách của mẹ hay của bố?

- Con cái thì chúng tôi để chúng phát triển tự nhiên chứ cũng không gò ép theo khuôn bố mẹ. Tuy nhiên, khi dạy con thì chúng tôi thống nhất chỉ một người chứ không kiểu "bố mắng, mẹ bênh" được. Nếu bố hoặc mẹ có muốn dỗ con thì cũng để người kia dạy xong đã.

MV "Rồi em sẽ quên nhanh" - Nguyễn Ngọc Anh feat Phong Windy. Clip: NVCC.

Mối quan hệ của chị với gia đình nhà chồng ra sao?

- Chúng tôi vẫn vui vẻ và gần gũi. Anh Đức chỉ còn mẹ, bố đã mất từ lâu nên mọi thứ cũng nhẹ nhàng. Mẹ anh Đức là người hiền lành, nhẹ nhàng. Mặc dù bà sống riêng nhưng vẫn liên lạc với con cháu thường xuyên và thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhờ bà hỗ trợ chăm cháu MiA.

Cảm ơn ca sĩ Ngọc Anh đã chia sẻ thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem