Nghỉ hưu, Sir Alex vẫn “hái tiền” đều đều từ M.U

Quốc Bảo (theo Daily Mail) Thứ ba, ngày 27/01/2015 08:07 AM (GMT+7)
Mặc dù đã tuyên bố “rửa tay gác kiếm” hồi cuối mùa giải 2012-2013, song Sir Alex Ferguson vẫn kiếm được số tiền hơn 2 triệu bảng trong 8 tháng làm đại sứ toàn cầu cho M.U.
Bình luận 0
Kết thúc mùa giải 2012-2013, Sir Alex đã chính thức tuyên bố nghỉ hưu. Sau gần 27 năm gắn bó với M.U, Ferguson đã giúp đội chủ sân Old Trafford đoạt được 38 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó phải kể tới 13 chức vô địch Premier League, 5 FA Cup, 1 UEFA Cup và 2 Champions League.

Với tên tuổi và tầm ảnh hưởng của mình, Ferguson được Ban lãnh đạo M.U mời làm đại sứ toàn cầu cho đội bóng. Nhiệm vụ chính của ông là đi quảng bá thương hiệu của bầy Quỷ đỏ trên khắp hành tinh. 

img

Sir Alex (phải) trong buổi lễ ra mắt của Park Ji-sung.

Trong quá trình làm nhiệm vụ mới ở M.U, Sir Alex cũng góp mặt trong buổi ra mắt với tư cách là đại sứ cho Red Devils của Park Ji-sung hồi đầu tháng 10.2014.

Với vai trò mới, Sir Alex “vớ bẫm”. Cụ thể, theo tiết lộ của tờ Daily Mail (Anh), trong vòng 8 tháng làm đại sứ cho M.U (từ tháng 10.2013 đến tháng 6.2014), cựu HLV người Scotland nhận được khoản thù lao lên tới 2,165 triệu bảng (bình quân gần 100.000 bảng/ngày).

Đây được xem là mức thù lao rất lớn đối với một người đã ngoài 70 tuổi. Nên nhớ, ở cả mùa giải 2013-2014, một huyền thoại khác của M.U là Sir Bobby Charlton cũng chỉ nhận được tổng cộng 105.000 bảng từ việc làm đại sứ cho nửa đỏ thành Manchester.

Ngoài ra, tờ Daily Mail cũng tiết lộ rằng, giới chủ M.U phải bỏ ra 4,892 triệu bảng để trả lương cho HLV David Moyes và các cộng sự của mình gồm Phil Neville, Jimmy Lumsden và Chris Round trong quãng thời gian 8 tháng họ gắn với với Nhà hát của những giấc mơ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem