Nghi can dùng chày gỗ giết người tình ở Sài Gòn bị khởi tố

Thứ năm, ngày 07/04/2016 08:15 AM (GMT+7)
Trong cơn phê hàng đá, Tuấn dùng chày gỗ đánh chết người tình rồi phân xác phi tang vào 2 bao tải vứt bên đường ở trung tâm thành phố.
Bình luận 0

Ngày 9.10, Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Văn Tuấn (44 tuổi) để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là chị Bùi Thị Hạnh (41 tuổi).

Theo cơ quan điều tra, chị Hạnh và anh Đặng Văn Thành (37 tuổi, em trai Tuấn) sống như vợ chồng tại căn nhà trong hẻm đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, từ năm 2012. Đến năm 2013, Tuấn mãn hạn tù, về sống chung tại nhà em trai.

Trong thời gian chung sống, Tuấn cặp kè với Hạnh và nhiều lần dùng ma tuý đá ngay tại nhà. Anh Thành nhiều lần có ý kiến thì bị anh trai đánh đập và đuổi khỏi nhà.

img

Nghi can Đặng Văn Tuấn. Ảnh: Quốc Thắng

Khoảng 15h ngày 28.9, sau khi dùng ma tuý đá, Tuấn và Hạnh cãi nhau. Tức giận, người đàn ông này khoá cửa lại rồi dùng chày gỗ đánh nhiều lần vào đầu chị Hạnh khiến chị này bất tỉnh. Anh ta tiếp tục siết cổ nạn nhân đến khi tắt thở.

Chiều 30.9, khi thi thể nạn nhân bắt đầu phân huỷ, Tuấn kéo vào nhà vệ sinh, phân xác rồi bỏ vào 2 túi nylon dán kín miệng, cho vào bao tải. Rạng sáng 1.10, Tuấn đem các bao tải vứt bên hẻm 592 đường Võ Văn Kiệt (phường Cầu Kho, quận 1). Riêng phần đầu, tên này đem đến khu đất trống cỏ mọc um tùm dưới chân cầu Lò Gốm, phường 10, quận 6 để chôn giấu.

3h30 sáng 1.10, một người bán hủ tiếu trước số 596 đại lộ Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, phát hiện hai bao tải bị bỏ cách đầu hẻm vài mét. Thấy có mùi tử khí, bà nhờ người kéo bao tải ra lề đường thì phát hiện thi thể người phụ nữ.

Cảnh sát vào cuộc điều tra xác định Tuấn là hung thủ. Khi cơ quan điều tra tìm đến, người đàn ông này cố thủ trong nhà và toan dùng dao tự tử nhưng không thành.

Quốc Thắng (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem