Nghi án người phụ nữ trẻ bị đánh rồi vứt xác xuống mương

Thứ năm, ngày 25/06/2015 08:53 AM (GMT+7)
Sau khi đi tìm, người thân phát hiện chị N chết tại dưới mương nước. Gia đình nạn nhân cho rằng có thể chị N đã bị người chồng đánh trước đó.
Bình luận 0
Cái chết bất thường của người phụ nữ trẻ

Khoảng 21h15 tối 15.6, tại mương nước thuộc địa phận thôn An Đông, xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng, Hà Nam người dân địa phương phát hiện có một xác nạn nhân. Nạn nhân sau đó được xác nhận là chị H.T.N (SN 1986), trú tại thôn Phương Đàn, xã Lê Hồ.

Theo những người dân ở đó cho biết, cái chết của chị N có quá nhiều uẩn khúc cần phải làm rõ.

Chị Nguyễn Thị Chăm, một trong những người đầu tiên phát hiện sự việc cho biết, khoảng 21h tối 15.6, thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ đứng ở khu vực cầu An Đông nói có người chết đuối.

“Nghe thấy tin đó, tôi chạy nhanh ra hiện trường xem thế nào rồi bảo "sao lại có thể chết đuối được?". Lúc sau thấy sự việc như thế nên người dân đến rất đông và gọi điện báo cho công an xã đến”, chị Chăm cho biết.

Nhận được tin báo từ người dân cung cấp, Ban Công an xã Lê Hồ đã có mặt tại hiện trường và báo cáo lên Công an huyện Kim Bảng.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Sâm, Trưởng Công an xã Lê Hồ cho biết: “Vào khoảng 21h30 ngày 15.6, Ban Công an xã nhận được tin báo nên đã đến hiện trường để xem xét sự việc. Khi lực lượng công an xã ra hiện trường thấy gia đình nạn nhân đang lặn mò tìm kiếm, đến khoảng 22h thì tìm thấy xác chị N. Nhận thấy đây là một vụ việc phức tạp nên chúng tôi đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Kim Bảng theo đúng thẩm quyền".

img
Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân.
Nhận được tin báo, Công an huyện Kim Bảng và Pháp y tỉnh Hà Nam đã xuống hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y điều tra nguyên nhân cái chết của chị N.

Theo kết quả khám nghiệm pháp y, bước đầu xác định đầu nạn nhân không bị tổn thương; có vết bầm tím dưới da vùng ngực trái, sung huyết tụ máu tổ chức dưới da vùng ngực trái tương ứng với tổn thương bên ngoài, sung huyết tụ máu màng ngoài tim vùng tâm thất trái, vùng ngực có máu đen đọng khoảng hơn 200ml.

Sau khi cơ quan điều tra đọc kết quả khám nghiệm cho gia đình nạn nhân thì ông Kiều Văn Đắc, cậu ruột của chị N đã đại diện cho gia đình nạn nhân ký xác nhận.

Nạn nhân bị đánh trước khi chết?

Đến giờ, gia đình ông Hoàng Văn Vọng hoàn toàn suy sụp về cái chết của người con gái. Không ai nghĩ N lại chết một cách tức tưởi như vậy.

Trước sự việc đau lòng xảy ra, ông Vọng chia sẻ, khi nghe tin người con gái gặp nạn, gia đình ông đã huy động tất cả người thân ra hiện trường để lặn mò tìm kiếm. Sau khoảng 30 phút lặn mò, người thân đã đưa được xác nạn nhân lên bờ.

Theo chia sẻ của gia đình ông Vọng được biết, chị N kết hôn với anh Đ.V.D (SN 1981) ở xã Đại Cương, Kim Bảng vào năm 2008 và có hai người con trai. Được biết, chị Ngoan làm công nhân tại Công ty Dược Thái Dương thuộc Khu công nghiệp Đồng Văn, mỗi tháng thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng.

“Trong khoảng thời gian sống tại nhà chồng, N thường xuyên bị chồng đánh đập, hành hạ vô cớ. Nhiều lần nó bỏ về nhà tôi, nhưng người chồng vẫn tìm cách o ép và đối xử thậm tệ”, ông Vọng cho biết thêm.

img
Di ảnh chị N được gia đình lập vội.
Ngồi trước di ảnh của người con gái, bà Hoa - mẹ nạn nhân liên tục lau nước mắt. Bà không ngờ N lại phải chịu cái chết oan ức đến vậy. Khẽ gạt nước mắt, bà Hoa kể về cuộc sống của người con gái bạc phận lúc còn sống. Theo đó, bà Hoa chia sẻ, chị N từ khi lấy chồng thường xuyên bị đánh đập, nhiều lần phải bỏ về nhà bố mẹ đẻ trong đêm.

Theo bà Hoa, anh D là người xã Đại Cương, trước đây D yêu chị gái của N là Ngọc, con gái thứ 3 của gia đình nhưng chị Ngọc không đồng ý. Sau đó D tán tỉnh lấy N, nhưng khi lấy về rồi thì thường xuyên hằn học, trút giận vô cớ lên đầu vợ.

Trước nỗi khổ của người con gái bị chồng đánh đập, gia đình ông Vọng đã làm đơn gửi UBND xã Đại Cương vào ngày 20.4.2015 để xin cho con gái về sống với bố mẹ đẻ, đồng thời làm đơn ly hôn gửi lên tòa án. Trong thời gian chờ tòa án giải quyết thủ tục ly hôn, chị N về sống với bố mẹ đẻ ở xã Lê Hồ.

Từ khi về ở nhà bố mẹ đẻ đến nay, chị N nhớ con nên ngày 13.6, sau khi làm tại công ty về, chị N đã về nhà chồng và ở lại đó. Lo lắng chị N lại bị đánh đập như những lần trước nên chiều 15.6 chị Hoàng Thị Thơm (chị gái N) ra nhà anh D để thăm em nhưng không gặp được, đứng ở cổng gọi vào cũng không thấy ai trả lời.

Trước sự ra đi đột ngột của người em gái, chị Thơm nghẹn ngào cho biết: “Khi nghe tin em tôi gặp chuyện, tôi đã bị sốc và bủn rủn chân tay. Nguyện vọng của em gái tôi là muốn được ly hôn để nhận hai cháu về nuôi, nay em tôi chết không rõ ràng, cũng không một lời trăng trối”.

Theo gia đình ông Vọng cho hay, vào ngày 17.6, D và một người thân bên phía gia đình nhà chồng đã đến gia đình ông Vọng nói chuyện. Tại đây, D thừa nhận có chuyện bạo hành và xin gia đình ông Vọng không làm đơn kiện cáo để giảm nhẹ tội cho D và thương lấy hai đứa cháu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an đang điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
(Theo Ngọc An/Người Đưa Tin)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem