Nghệ An: Chuyện buồn của người đàn bà khổ hạnh đi làm thuê nuôi chồng thần kinh và hai con ăn học

Cảnh Thắng Chủ nhật, ngày 05/12/2021 07:54 AM (GMT+7)
Hơn 20 năm chung sống, chị Nguyễn Thị Bảy sinh được 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ, niềm vui chẳng tày gang khi chồng phát bệnh thần kinh. Cực chẳng đã, chị phải gửi 2 con về ngoại ăn học, bản thân đi làm thuê kiếm tiền nuôi chồng và các con ăn học.
Bình luận 0

Người đàn bà khổ hạnh - Nguyễn Thị Bảy nuôi chồng thần kinh và hai con ăn học. Thực hiện. Cảnh Thắng

Người đàn bà khổ hạnh

Hơn 11 năm qua, câu chuyện về chị Nguyễn Thị Bảy (SN 1970), trú tại thôn Thượng Lâm, xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đi làm thuê ở TP Vinh để phụ nuôi chồng thần kinh và 2 con nhỏ ăn học khiến người dân nơi đây ai cũng thương cảm, xót xa. 

Nghệ An: Chuyện buồn của người đàn bà khổ hạnh đi làm thuê nuôi chồng thần kinh và hai con ăn học

 - Ảnh 2.

Ngôi nhà nhỏ nằm trơ trọi trên đồi chè là nơi sinh sống của gia đình chị Nguyễn Thị Bảy. Ảnh: Cảnh Thắng

Có mặt tại gia đình nhà chị Bảy vào những ngày cuối tháng 10, những hạt mưa phùn lất phất bao trùm căn nhà nhỏ nằm trên đồi chè của gia đình. Trong căn nhà chưa được 30m2 ấy có 2 số phận hẩm hiu, bất hạnh. Một người phụ nữ 50 tuổi, dáng khổ hạnh, gương mặt u buồn đang ngồi trước hiên nhà hướng mắt về phía xa xăm. Một người đàn ông đi chân đất, cởi trần, thỉnh thoảng la hét rồi phá cười vô hồn trong căn nhà xơ xác, lãnh lẽo.

Chị Bảy tâm sự: "Nghe tin trời mưa gió, tôi mới về nhà để chăm chồng, chứ lâu nay tôi đang ở Vinh làm thuê. Cứ đi làm thuê không sao, còn về đến nhà nhìn cảnh chồng la hét, chửi mắng là tôi lại buồn chán không còn muốn sống nổi. Cuộc sống biết làm sao được, lúc còn trẻ, sung sức, chưa bị bệnh vợ chồng ở với nhau có 2 đứa con. Giờ đây, không may anh ấy bị bệnh tật như vậy mà tôi buông xuôi thì không nỡ".

Trong khoảng thời gian tâm sự với chúng tôi, chị Bảy không thể kìm lòng về cuộc đời nhiều nỗi khổ cùng lúc dồn xuống gia đình chị. Càng nghĩ, chị lại khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt sạm đen, khắc khổ của người đàn bà nhỏ bé ấy khiến chúng tôi nhói lòng.

Nghệ An: Chuyện buồn của người đàn bà khổ hạnh đi làm thuê nuôi chồng thần kinh và hai con ăn học

 - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Bảy và người chồng mang căn bệnh tâm thần ngồi trong căn nhà của gia đình mình. Ảnh: Cảnh Thắng

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương. Năm 1999, chị kết hôn với anh Nguyễn Thủ Yên (SN 1970) người cùng làng. Đến năm 2000, 2 vợ chồng tích góp được một số tiền và vay mượn thêm của gia đình nội ngoại hai bên lên thôn Thượng Lâm, xã Thanh An mua mấy sào đất rồi cùng nhau trồng cây chè xanh lập nghiệp.

Cuộc sống hạnh phúc tưởng chừng như bù đắp sự thiếu thốn về vật chất của đôi vợ chồng trẻ, khi lần lượt 2 đứa con chào đời. Nhưng nào ngờ, sau khi sinh được cháu thứ hai, chồng chị mang trọng bệnh, căn bệnh thần kinh ngày một nặng hơn. 

Lúc đó, cuộc sống gia đình chị cũng chỉ dựa vào 3 sào chè trồng ở sau nhà để trang trải cuộc sống và thuốc men cho chồng.

Nghệ An: Chuyện buồn của người đàn bà khổ hạnh đi làm thuê nuôi chồng thần kinh và hai con ăn học

 - Ảnh 4.

Nhà bếp sập sệ, có thể bị sập bất cứ lúc nào nên có gió bão. Ảnh: Cảnh Thắng

"Từ năm 2006, khi đứa thứ 2 chào đời cũng là thời điểm anh ấy đã mắc bệnh thần kinh. Do gia đình không có điều kiện chữa trị thuốc men nên căn bệnh thần kinh của anh ngày một nặng hơn. 

Mỗi tháng cả gia đình bán chè cũng chỉ kiếm được 3 triệu đồng vừa đủ chi phí chăm sóc chè và thuốc men cho chồng. Mặc dù kinh tế gia đình khó khăn, nhưng thương chồng nên chị vẫn cố vay mượn để có tiền chữa bệnh cho chồng và nuôi con", chị Bảy tâm sự.

Không cho phép mình gục ngã

"15 năm nay, cuộc sống gia đình đều phụ thuộc vào tôi, tôi đi làm thì cả gia đình mới có cái ăn, mới có chén thuốc cho chồng mỗi khi trái gió trở trời. 

Bản thân không cho mình gục ngã, mình phải cố gắng, phải vượt lên tất cả để nuôi các con ăn học như đám bạn cùng trang lứa và chăm sóc chồng mỗi khi anh phát bệnh. Thời điểm đó, hàng ngày tôi chăm sóc mấy sào chè của gia đình, xong việc tôi lại đi làm thuê, ai thuê gì làm đó, miễn là có tiền để lo cho gia đình..."

Nghệ An: Chuyện buồn của người đàn bà khổ hạnh đi làm thuê nuôi chồng thần kinh và hai con ăn học

 - Ảnh 5.

Chị Nguyễn Thị Bảy đang hái chè trong vườn chè của gia đình mình. Ảnh: Cảnh Thắng

Ở quê lao động đủ mọi thứ nghề, những không lo nỗi cho các con và chồng. Năm 2010 chị quyết định gửi con cho bên ngoại chăm sóc nuôi dạy, và chồng gửi cho làng xóm để xuống Vinh làm thuê kiếm tiền trang trải cho gia đình. 

"Đến đường cùng tôi phải làm như vậy, phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi con ăn học, kiếm thuốc thang chữa bệnh cho chồng, chứ ở nhà nương nhờ vào mấy sào chè không đủ sống. Bình thương, không lên cơn thì chồng có thể làm được những việc nhẹ nhàng, khi lên cơn nhìn chồng tôi thương lắm", chị Bảy ứa nước mặt kể.

Thời kỳ đầu bị bệnh, gia đình cố gắng chạy vạy, vay mượn tiền bạc cho anh Yên đi bệnh viện thăm khám, điều trị. Tuy nhiên, chạy chữa tốn kém mà bệnh tình của anh không thuyên giảm. 

Bình thường thì không sao, nhưng khi phát bệnh, anh Yên đập phá đồ đạc, nhà cửa, đánh chị Bảy nhiều lần và bỏ đi lang thang khắp nơi.

"Cũng may mắn cho tôi, khi tôi đi làm thuê giúp việc cho gia đình ở dưới TP. Vinh, vợ chồng anh chị chủ nhà rất thương hoàn cảnh của tôi và luôn tạo điều kiện cho tôi về quê chăm chồng mỗi khi chồng trở bệnh. ", chị Bảy tâm sự.

Nghệ An: Chuyện buồn của người đàn bà khổ hạnh đi làm thuê nuôi chồng thần kinh và hai con ăn học

 - Ảnh 6.

Căn nhà xuống cấp là tài sản quý giá nhất của gia đình chị Bảy. Ảnh: Cảnh Thắng

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Đậu Bá Long – Thôn trưởng thôn Thượng Lâm, xã Thanh An cho hay: "Từ năm 2006, tỉnh có quyết định thành lập thôn Thượng Lâm, đây là thôn đặc biệt khó khăn, là thôn 135...Từ khi thành lập thôn cho đến nay gia đình chỉ Bảy luôn nằm trong diện gia đình thuộc hộ nghèo. 

Bởi chồng mắc căn bệnh tâm thần - không có khả năng lao động, gia đình có 2 cháu đều đang tuổi ăn tuổi học. Thấy vậy hàng năm chính quyền hỗ trợ bò giống để thoát nghèo nhưng anh Yên ở nhà cũng không chăm sóc được nên chị Bảy có nhờ hàng xóm chăm sóc. Trong khi gia đình được 3 sào để trồng chè, do không chăm bón, chè lại xuống giá nên thu nhập cũng chẳng được là bao".

Nghệ An: Chuyện buồn của người đàn bà khổ hạnh đi làm thuê nuôi chồng thần kinh và hai con ăn học

 - Ảnh 7.

Căn bệnh tâm thần khiến anh Nguyễn Thủ Yên (SN 1970) không thể phụ giúp vợ trong mọi công việc của gia đình. Ảnh: Cảnh Thắng

"Thấy gia đình chị có hoàn cảnh khó khăn như vậy, hàng xóm láng giềng giúp đỡ anh Yên rất nhiều mỗi khi anh trở bệnh. Hiện cháu lớn Nguyễn Thị Thanh (SN 2001) đang là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Y khoa Vinh cháu nhỏ Nguyễn Thủ Thịnh đang theo học cấp 3 trường làng. 

Qua bài viết, chúng tôi mong muốn các tổ chức, cá nhân, những nhà hảo tâm, mạnh thường quân hãy dang rộng vòng tay giúp đỡ gia đình chị Bảy để xoa dịu nỗi đau, giúp chị ấy vượt lên số phận, có thêm kinh phí nuôi chồng thần kinh và nuôi 2 con ăn học trưởng thành", anh Long cho biết thêm.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Chị Nguyễn Thị Bảy

Trú thôn Thượng Lâm, xã Thanh An, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

ĐT: 0394.034.819

Số TK 3600205505276, chị Nguyễn Thị Bảy, Ngân hàng Agribank

Hoặc Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

Số tài khoản: 21210000524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội. 

 Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay 

 Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ Nguyễn Thị Bảy - Nghệ An




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem