Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Anh đã hủy hoại danh tiếng của Tòa án Hình sự Quốc tế bằng cách hoàn toàn mua "các cáo buộc tội ác chiến tranh" đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Theo bà Zakharova các bản cáo trạng ICC đã “được chính trị hóa và vô hiệu về mặt pháp lý” chống lại ông Putin và ủy viên quyền trẻ em Maria Lvova-Belova cũng là người Anh, nhưng “xét theo mọi thứ, thì đó là một tân binh".
Tòa án có trụ sở tại Hague đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin và Lvova-Belova vào tháng 3, cáo buộc họ “trục xuất trái phép dân số (trẻ em)” khỏi Ukraine.
Bà Zakharova đưa ra một chuỗi các sự kiện để chứng minh rằng chính phủ ở London đứng sau các cáo trạng và lệnh bắt giữ. Đầu tiên, “vận động hành lang Anglo” nắm quyền kiểm soát tòa án, bằng cách thay thế thẩm phán người Congo Antoine Kesia-Mbe Mindua bằng Sergio Gerardo Ugalde Godinez, sinh viên tốt nghiệp Oxford của Costa Rica vào ngày 21/2.
Tuy nhiên, để đảm bảo “kiểm soát hoàn toàn”, cùng ngày, chính quyền Anh đã trả tự do cho Imran Ahmad Khan, một cựu thành viên Quốc hội bị kết tội ấu dâm, sau khi chấp hành án chưa đầy một nửa bản án. Ahmad Khan cũng chính là anh trai của Karim Khan, công tố viên trưởng của ICC.
Khan đã đệ đơn yêu cầu “lệnh bắt giữ” vào ngày hôm sau, 22/2. Theo bà Zakharova, “người ta có ấn tượng rằng bản thân Khan không tin London và đang chờ xác nhận về lời hứa của họ sẽ trả tự do cho người anh trai bị cáo buộc ấu dâm”.
Khi các thẩm phán do dự, vào ngày 13 /3, London đã thông báo về một hội nghị các nhà tài trợ cho ICC, dự kiến vào ngày 20/3, “ám chỉ rõ ràng với ICC rằng nếu họ muốn xem các khoản tiền của Vương quốc Anh, họ phải đưa ra kết quả trước thời hạn đó".
“Các thẩm phán rất dễ bị mua chuộc", bà Zakharova nói, đồng thời lưu ý rằng 'bản cáo trạng' đã được công khai 4 ngày sau đó. “Các quyết định của ICC là một màn trình diễn rẻ tiền, hoàn toàn được mua và trả bằng tiền của Anh", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bình luận.
Moscow đã bác bỏ các lệnh của ICC là vô hiệu, chỉ ra rằng họ không có quyền tài phán ở Nga. Kể từ đó, chính quyền Nga đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với cả Khan và ba thẩm phán liên quan đến việc ký lệnh bắt giữ - Godinez, Tomoko Akane của Nhật Bản và Sergio Rosario Salvatore Aitala của Ý.