• Trưa hôm ấy Tèo đi học về đã thấy bố đứng đợi vẻ mặt không vui. Bố Tèo không nói gì, còn Tèo rón rén vào nhà cất tập sách, rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn cơm.
  • Người ta hay mắng nhau “ăn nói như cái đồ ở chợ”, hoặc “sống như chợ búa” để chê trách ai đó. Nhưng đến chợ Hội An, một ngày cuối năm, tôi lại có cảm giác khác, nơi đây rất đằm thắm, rất con người.
  • Tết Tây có khác, Tây vui là chính, còn ở ta chỉ có các đại đô thị Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Đà Lạt… là tưng bừng, còn nhà quê chúng ta vẫn bình thường, chẳng ai nghỉ việc.
  • - Năm nay các bác làm việc công sở công ty xem ra có khi thua nông dân ta khoản tiền Tết. Báo đài nói nghe có vẻ bi kịch lắm. Các ông lớn quốc doanh nợ đến 1,4 triệu tỷ, bằng một nửa tiền cả nước kiếm được thì kinh hoàng quá!
  • CLB Gốc đa tuần này rôm rả chuyện xả lũ. Nói mãi rồi cũng chán, vì chẳng có ai thêm được thông tin gì.
  • (Dân Việt) - Dân làng ta ít đất, tí lúa, tí màu, tí rau, tí lợn gà, thế mà lại hay hơn ở miền Nam, ruộng thẳng cánh cò bay mà làm không đủ ăn.
  • Hai thanh niên nói muốn mua rất nhiều card điện thoại để tặng sếp nhưng lại không mang đủ tiền, và dùng chiếc iPhone 5 để giăng bẫy...
  • (Dân Việt) - Khi cho bệnh nhân uống nước nhớ dặn họ thuộc lòng câu "uống nước nhớ trời" vì chỉ khi trời mưa bệnh viện mới có nước.
  • (Dân Việt) - Tại TP.HCM, cứ 10 lít nước sạch từ nhà máy cung cấp ra thì mất gần 4 lít. Mỗi ngày 3 tỷ lít "trôi theo dòng nước", bác ạ.
  • (Dân Việt) - Gần đây thấy báo đăng về nạn cướp cạn nhiều quá.