• Nguyên là con sấu lạ, có đến 5 chân (bẩm sinh – như một vài người có bàn tay 6 ngón), nhưng dân gian vốn gọi là ""ông Năm Chèo". Khi lội dưới nước 5 chân ấy bơi trông như chiếc ghe có 5 cây chèo.
  • Cao nguyên đá nên chỉ có đá. Những triền núi đá cao ngút mây, vực đá sâu hút hàng ngàn mét. Đá nhọn, đá nhám, đá nứt nẻ già nua kết lại thành rừng đá một màu xám xịt. Đá từ rừng đá ấy không im lìm nằm yên mà như biết sinh sôi.
  • Bại não do sặc ối khi vừa chào đời, nằm yên chưa cử động, bé Thái Nhã An lại lên cơn động kinh rồi mất khả năng nuốt. Cô bé sinh năm 2011 còn mắc thêm chứng nang ống mật chủ, xoay ruột bất hoàn và nhão cơ hoành.
  • Dân Việt - Chiếc Toyota Vios mới cóng sau khi đâm sầm vào nhà dân đã mang theo một phần cánh cổng rồi nằm yên vị ở góc tường, phần đầu hư hại nặng. Một phần tường bị nứt, kê lên ô tô.
  • (Dân Việt) - Con tôi được 2 tuổi, khoảng 3 ngày nay cháu ho khan, có đờm. Đi khám bác sĩ bảo bị dị ứng thời tiết. Tôi rất lo sợ cháu bị viêm phổi, xin hỏi cách nhận biết bệnh viêm phổi ở trẻ? (Nguyễn Tú Nhi, Hà Đông, Hà Nội)
  • Dân Việt - Trinh nữ hái chè trên cổ đeo một giỏ mây nhỏ, có lồng chiếc túi vải và đặt nó vào bên trong ngực. Sau khi dùng miệng hái những búp non, cô gái sẽ “thả” búp chè vào giỏ mây nằm yên ở ngực của mình.