Murray thôn tính khách sạn “5 sao” để giải sầu

Thứ ba, ngày 26/02/2013 07:19 AM (GMT+7)
Dân Việt - Chi ra 1,8 triệu bảng, Andy Murray vừa chính thức trở thành chủ sở hữu của khách sạn “5 sao” Cromlix House Hotel, nằm ở thị trấn Dunblane, tỉnh Stirlingshire, Scotland.
Bình luận 0

Sau thất bại tại chung kết Úc Mở rộng 2013, Andy Murray đã quyết định lui về quê nhà Scotland nghỉ ngơi. Trong thời gian này, tay vợt số 3 thế giới gần như "im hơi lặng tiếng".

img
Khách sạn Cromlix House Hotel, nơi Murray vừa bỏ 1,8 triệu bảng để trở thành chủ sở hữu.

Thì ra để tìm quên cú ngã ở giải Úc mở rộng, Murray đã đầu tư toàn bộ thời gian trong một tháng qua, cho kế hoạch thôn tính khách sạn “5 sao” Cromlix House Hotel, nằm ở thị trấn Dunblane, tỉnh Stirlingshire, quê nhà Scotland.

Tờ Guardian (Anh) cho biết, để sở hữu Cromlix House Hotel, Murray đã phải bỏ ra 1,8 triệu bảng. Tất nhiên, đây chỉ là con số ban đầu. Vì tới đây, ngôi sao thể thao hàng đầu Vương quốc Anh sẽ đầu tư thêm một khoản tiền lớn nữa để tân trang lại Cromlix House Hotel, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch đón tiếp các vị khách tới tham dự giải golf Ryder Cup vào đầu năm 2014.

img
Murray và chức vô địch tại Mỹ Mở rộng

“Tôi rất vui vì trở thành chủ sở hữu của Cromlix House. Hy vọng những khoản đầu tư của tôi sẽ mang lại thời hoàng kim cho khách sạn danh tiếng này”, Murray chia sẻ với Guardian. “Bằng cách tân trang lại Cromlix House, chúng tôi sẽ thu hút một lượng khách du lịch lớn tới Dunblane và tạo ra vô số việc làm tại đây. Dunblane gắn liền với những năm tháng tuổi thơ của tôi”.

Thêm một chi tiết đặc biệt nữa, Cromlix House Hotel chính là nơi mà 3 năm trước, ông anh trai của Murray, Jamie Murray (cũng là một tay vợt chuyên nghiệp), đã thành hôn với cô vợ Alejandra Gutierrez. Có lẽ kể từ năm tới, Jamie Murray sẽ chẳng phải tốn xu nào nếu muốn muốn kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng.

Cromlix House Hotel là một khách sạn lâu đời tại Scotland, nó tọa lạc trên một diện tích khoảng 50 hecta, 3 mặt được bao phủ bởi rừng và có một hồ câu cá hồi tương đối lớn. Bên trong khách sạn bao gồm 14 dãy phòng, 1 phòng nguyện, 1 đại sảnh tiếp khách, 2 phòng hội họa, 1 phòng hòa nhạc, 1 phòng ăn, 1 thư viện và một phòng hội nghị có sức chứa 200 người...

Người chủ trước của Cromlix House Hotel đã phải bán lại khách sạn này cho chính quyền địa phương vì kinh doanh ế ẩm. Nhưng giờ, khi rơi vào tay Murray, Cromlix House Hotel hoàn toàn có cơ hội mở mày mở mặt. Tiếng tăm của Murray chính là thứ “bùa phép” thu hút du khách mỗi khi họ có dịp tới Dunblane. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem