Mùi vị

  • Kết luận nói trên được đăng tải trên Tạp chí Nature Scientific Report ngày 15.8, do một nhóm các nhà nghiên cứu Nhật Bản thực hiện.
  • Đôi khi dạo phố, ta cứ xốn xang xúc động vì một mùi vị nào đó, làm sống lại biết bao điều thầm kín trong trái tim ta, đánh thức những sợi thần kinh gợi về một thủa xa xưa.
  • Nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã rời xa cuộc đời 25 năm nay nhưng kỷ niệm về ông vẫn còn nguyên trong tâm trí bạn bè.
  • Là người Hà Nội hẳn ai cũng một lần từng thưởng thức đậu Mơ - món ăn dân dã, quen thuộc với bữa ăn của nhiều gia đình. Thứ đậu mịn và béo ngậy đã trở thành nét riêng, niềm tự hào của người dân Mai Động - Hà Nội. Mai Động, cái tên gắn với sự ra đời và phát triển loại đậu phụ nổi tiếng.
  • Dân Việt - Khi mở ra uống thì phát hiện một số chai trà có mùi vị khác thường, chua và có mùi hôi, gia đình đã ngay lập tức ngừng uống và còn lưu lại một vài chai chưa kịp mở nắp. Trong số này có 1 chai có vật thể lạ bên trong, nhìn bằng mắt thường thấy rất rõ, nghi là cục bông ở trong nước trà, một đầu bị nấm mốc đen xì.
  • Dip cuối năm 2012 đầu năm 2013, rộ lên tình trạng nhiều người dân trên địa bàn các xã Ba Lế, Ba Bích, (huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi) vào rừng tìm đào gốc cây xá xị để bán.
  • BẠN ĐỌC LÀM BÁO - Khi bóc hết lớp vỏ giấy bên ngoài lon đề “Nước Yến NGÂN NHĨ” thì bên trong lộ ra lon thiếc có để dòng chữ toàn bằng tiếng Anh…
  • Khó mà chợp mắt vì vừa hết cái thanh âm của chén đũa va vào nhau lách cách lại đến tiếng loa công an phường; đang mơ màng thì tiếng bước chân, rồi đồ vật rơi, tiếng xả nước ào ạt rõ mồn một...
  • Mấy tháng nay người dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) khá quen thuộc với “quán” xúc xích của một ông Tây trên góc đường Phan Xích Long.
  • Dân Việt - Halloween là một dịp lễ hội của phương Tây, ngày càng được giới trẻ các nước châu Á hưởng ứng. Các hoạt động nhân ngày Halloween năm nay kéo dài từ dịp cuối tuần vừa qua đến hết ngày 31.10.