Mùa xuân

  • Năm 2018, Vân Mộng (huyện Văn Quan, Lạng Sơn) là 1 trong 12 xã được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM). Vì vậy, ngay từ những tháng đầu năm 2018, hệ thống chính trị và nhân dân trong xã đã khẩn trương bắt tay vào thực hiện các tiêu chí với quyết tâm cao nhất.
  • Ngày nay, tết không còn đem lại nhiều háo hức bởi sự no đủ gần như “bão hòa” về “miếng cơm, manh áo”. Nhưng, những giá trị tinh thần của đời sống nông nghiệp vẫn có sức sống trường tồn, khi ta gieo những mầm xanh xuống đất lành giữa mùa xuân này.
  • Nhiều năm qua, nghệ nhân Hoàng Anh Sướng đã truyền bá văn hóa và vẻ đẹp của trà Việt Nam tới bạn bè ở nhiều quốc gia trên thế giới.
  • Hà Giang với tôi mộc mạc bình dị đến lạ, có điều gì đó rất riêng lạ so với các nơi vùng cao khác mà tôi đã từng đặt chân tới. Những con đường uốn lượn dốc lên rồi xuống choáng ngợp tầm mắt như dài bất tận. Những dải cao nguyên đá khô cằn như trơ trọi với thời gian nắng gió, sương lạnh.
  • Trong mùa xuân ấm áp, sức khỏe và sinh khí trong cơ thể như được hồi sinh. Mùa xuân là mùa của yêu thương, lòng người phơi phới, sức xuân căng tràn.
  • Các tỉnh miền Bắc có mưa nhỏ lất phất vào buổi sáng, trưa chiều dứt, trong khi  đó, Nam Bộ thời tiết nắng ráo thuận tiện cho người dân du xuân. 
  • Ở nơi sóng gió mặn mòi của biển cả, những vườn rau vươn lên tươi tốt, sống khỏe và cung cấp những khẩu phần rau xanh quý báu cho bữa ăn của chiến sỹ trên đảo.
  • Cuối cùng sau những ngày hè nóng nực, nắng như thiêu đốt là mùa thu mưa rơi rả rích, mùa đông rét cắt ruột thì mùa xuân thân thương mong đợi đã trở lại. Trên cánh đồng và làng quê quen thuộc, trùm lên mỗi nóc nhà, mái rạ, con đường đều mang một hương vị rất riêng của mùa xuân...
  • LTS: Trong tâm thức người Việt, mùa xuân là mùa đẹp nhất, mùa của hội ngộ, sum họp đón Tết cổ truyền, mùa của sự khởi đầu và kỳ vọng những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới, bởi “vạn sự khởi đầu nan”... Báo NTNN/Dân Việt ghi nhận những lời ước nguyện, niềm tin và kỳ vọng dưới đây, để bạn đọc cùng chia sẻ.
  • Sớm mùa đông lạnh giá, ấy là lúc những nhịp xe lăn hối hả của dòng người. Không khí Tết đã cận kề với sắc hoa đào, mai, cúc. Trên chiếc xe đạp, em xuống phố mà lòng bỗng nhớ mùa cúc mi trắng!