Mưa lạnh thấu xương, ở TP Vinh của Nghệ An, dân buôn đào, quất tết đốt củi, dựng lều bán hàng

Thắng Tình Thứ ba, ngày 30/01/2024 06:24 AM (GMT+7)
Đêm đến, mưa lạnh thấu xương. Những tiểu thương buôn cây cảnh, quất, đào tết và hoa tết co ro bên các tuyến đường qua xã Nghi Phú và phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để mưu sinh. Mặc thêm áo mưa, đốt lửa vẫn không xua nổi cái lạnh tê tái.
Bình luận 0

Những ngày này, Nghệ An đang trải qua đợt lạnh nhất trong năm khiến việc mưu sinh của người lao động thêm vất vả. Đặc biệt là những tiểu thương buôn bán cây cảnh, đào, quất, hoa tết dọc các tuyến đường ở thành phố Vinh.

Mưa lạnh thấu xương, ở TP Vinh của Nghệ An, dân buôn đào, quất tết đốt củi, dựng lều bán hàng- Ảnh 1.

Trong những chiếc lều được dựng tạm, người buôn đào, quất ở đoạn đường qua xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An phải chống chịu với cái lạnh tê tái. Ảnh: N.T

Đêm đến các tiểu thương phải mặc thêm áo mưa, đốt đốt lửa co ro chống chọi với giá rét. Họ thay nhau trông coi hàng hóa trong đêm.

Ông Vũ Đình Long (SN 1965, quê tỉnh Hải Dương), năm nào ông cũng đưa cây cảnh Tết từ các tỉnh phía Bắc vào bán ở thị trường Nghệ An. Năm nay trời mưa rét nên công việc khá vất vả.

Mưa lạnh thấu xương, ở TP Vinh của Nghệ An, dân buôn đào, quất tết đốt củi, dựng lều bán hàng- Ảnh 2.

Những đống lửa lớn được đốt để xua tan cái lạnh buốt giá. Ảnh: N.T

Nhiều năm ông Long bán đến tận gần giao thừa vẫn chưa hết hàng, đành phải ở lại nhà người quen ăn Tết, rồi mùng 2 mới về nhà đón tết với vợ con được. Ông Long đã có 10 năm bán hoa, cây cảnh Tết.

Theo ông Long, thị trường hoa tết năm nay hiện vẫn khá đìu hiu phần vì do kinh tế khó khăn, phần vì mưa lạnh nên còn ít người đi mua sắm Tết.

Mưa lạnh thấu xương, ở TP Vinh của Nghệ An, dân buôn đào, quất tết đốt củi, dựng lều bán hàng- Ảnh 3.

Bữa cơm vội của người buôn bán hoa, cây cảnh trong chiếc lều tạm bên tuyến đường ở xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh: N.T

"Bỏ ra một số tiền vốn khá lớn, rồi ngồi không nhìn thế này nóng ruột lắm chứ. Nếu trời đẹp, có người ra người vào dù họ chỉ hỏi thăm giá cả thôi cũng thấy đỡ hơn, đàng này mưa rét không có ai vào xem nên anh em ai cũng lo lắng", ông Long chia sẻ.

Anh Lê Đình Thắng (SN 1991, trú tại tỉnh Thanh Hóa) cho biết, mỗi chuyến buôn bán hoa Tết như thế, anh phải chuẩn bị cả tháng trời từ nguồn hàng, nhân lực đến kinh tế và quan trọng nhất là sức khỏe. Phải có sức khỏe mới bám trụ được, chứ ngày nào cũng ăn bờ ngủ bụi rất vất vả.

Mưa lạnh thấu xương, ở TP Vinh của Nghệ An, dân buôn đào, quất tết đốt củi, dựng lều bán hàng- Ảnh 4.

Những chiếc lều tạm giữa rừng hoa, cây cảnh. Các tiểu thương thay nhau túc trực trong đêm mưa lạnh. Ảnh: N.T

Để canh giữ hoa tết, phần lớn người bán phải dựng lều tạm bợ ngay tại điểm bán để ăn, ngủ. Trong những ngày giá rét này, việc đốt lửa sưởi ấm dường như không thể thiếu. Nhiều người co cụm bên trong lều tạm với những lớp chăn bông nhưng vẫn run cầm cập vì giá lạnh.

Bên các tuyến đường ở thành phố Vinh, những bữa cơm đạm bạc cũng được ăn vội. Ông Bùi Đình Hồng (trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh) buôn đào cổ thụ, nếu bán không được thì ông có thể vận chuyển ngược ra Bắc trồng để Tết năm sau đem về. Nhưng như vậy phải chấp nhận lỗ chi phí vận chuyển.

Mưa lạnh thấu xương, ở TP Vinh của Nghệ An, dân buôn đào, quất tết đốt củi, dựng lều bán hàng- Ảnh 5.

Người buôn bán hoa, cây cảnh dịp Tết ở trên đường đoạn qua xã Nghi Phú, thành Phố Vinh, Nghệ An càng thêm lo lắng vì mưa lạnh người đi mua cũng rất ít. Ảnh: N.T

Thời tiết giá lạnh, người đi mua hoa, cây cảnh cũng rất thưa thớt. Các tiểu thương vừa lo chống chọi với cái lạnh vừa lo ế hàng. Nếu bán không hết là cả nhà mất Tết. Họ chỉ mong thời tiết ấm dần lên để công việc đỡ vất vả, có thể bán hết hàng sớm để có một cái Tết đầm ấm, sum vầy bên gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem