Một hộ dân "tố" liên tiếp bị phá nhà, đánh người, đe dọa cưỡng hiếp

An Sơn Thứ năm, ngày 26/05/2016 08:03 AM (GMT+7)
Ông Mai Văn Thiện (SN 1963, ngụ kiệt 84 Nguyễn Viết Xuân, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế) vừa có đơn gửi đến PV Dân Việt phản ánh việc gia đình ông liên tiếp bị côn đồ đánh, phá nhà và đe dọa cưỡng hiếp nhưng ông cho rằng cơ quan chức năng làm ngơ.
Bình luận 0

Ông Thiện là con liệt sĩ. Vì hoàn cảnh nghèo khó nên đến nay sau nhiều năm cưới nhau vợ chồng ông vẫn chưa có nhà riêng. Trước đây gia đình ông sống nhờ nhà bà con ở phường Thủy Châu (thị xã Hương Thủy), hơn 2 năm nay chuyển đến sống nhờ tại ngôi nhà cấp 4 ở kiệt 84 Nguyễn Viết Xuân. Ngôi nhà này thuộc sở hữu hợp pháp của ông Mai Văn Tín - em ruột ông Thiện.

Theo đơn trình bày của ông Thiện, vào đầu tháng 3.2016, người đàn ông tên Th. sống cạnh bên tự ý phá hàng rào phân định ranh giới lô đất của ông Th.  và lô đất ông Thiện đang ở nhờ. Phát hiện sự việc, vợ chồng ông Thiện viết đơn trình báo cho chính quyền địa phương nhưng ông Thiện cho biết, không có lực lượng nào đứng ra can thiệp.

img

Mái ngói của ngôi nhà ông Thiện sống nhờ bị vỡ rất nhiều, vợ chồng ông này phải dùng bạt che lại. Ảnh An Sơn.

Ông Thiện cho biết, sự thờ ơ của chính quyền khiến ông Th. được thể lấn tới.  Ông Thiện kể, ông Th. đã lôi kéo nhiều người khác liên tiếp phá hoại ngôi nhà vợ chồng ông Thiện đang ở nhờ và đánh đập vợ chồng ông. Từ ngày 12.4- 21.5.2016, nhóm ông Th. đã 7 lần thực hiện hành vi phá nhà, đánh người đối với gia đình ông Thiện. Cụ thể, nhóm người trên liên tiếp dùng những viên đá khá lớn ném vào ngôi nhà ông Thiện đang ở làm vỡ mái ngói và hư hại tài sản trong nhà.

“Nhiều đêm nhóm ông Th. ném đá liên tiếp 4 giờ đồng hồ khiến mái ngói của ngôi nhà vỡ nát. Vợ chồng tôi và con cái phải trốn xuống gầm bàn vì sợ đá và ngói rơi trúng người”- ông Thiện kể.

Có mặt tại nhà ngôi nhà này, chúng tôi chứng kiến phần mái ngói đã bị vỡ hàng loạt, vợ chồng Thiện phải dùng tôn và vải bạt che lên những viên ngói bị vỡ. Trong nhà, vợ chồng ông sử dụng xoong nồi đặt tại nhiều chỗ để hứng nước mưa.

Theo ông Thiện, ngoài bị phá hoại nhà cửa, vợ chồng ông còn nhiều lần bị nhóm người trên xông vào đánh đập gây thương tích.

img

Vết thương trên người ông Thiện. Ảnh An Sơn.

Ông Thiện cho biết thêm, vào lúc 22 giờ ngày 17.4, sau khi xả “mưa đá” vào nhà ông, có ba đối tượng xông vào đánh đập vợ chồng ông túi bụi khiến cả hai người bầm tím khắp cơ thể. Tiếp đó, vào khoảng 16 giờ ngày 21.5, vợ chồng ông bị 2 người lạ mặt xông vào nhà dùng ống điếu hút thuốc lào bằng kim loại đánh tới tấp vào người gây thương tích nặng. Sau khi đánh đập, những người này đe dọa sẽ giết cả nhà ông Thiện nếu gia đình ông tố cáo vụ việc đến cơ quan chức năng.

“Nhóm côn đồ này còn nhiều lần đe dọa cưỡng hiếp con gái tôi đang học lớp 8. Một tháng rưỡi nay con gái tôi vì bị khủng hoảng tinh thần nghiêm trọng nên giống như người mất hồn, học hành sa sút. Vợ chồng tôi vì quá hoang mang nên cứ đến 5 giờ chiều là không dám bước ra khỏi nhà”- bà Cao Thị Thu Tiên, vợ ông Thiện, cho biết.

Cũng theo bà Tiên, mỗi lần bị nhóm côn đồ ném đá phá nhà, đánh đập, vợ chồng bà đều điện thoại trình báo cho Công an phường Thủy Phương nhưng nhiều lần công an phường không đến. Những lần công an phường đến ghi nhận hiện trường thì không lập biên bản và sau khi công an rút đi nhóm người trên lại tiếp tục thực hiện hành vi phá hoại. “Một điều kỳ lạ nữa là vợ chồng tôi đã trình báo vụ việc từ rất lâu nhưng đến trưa ngày 25.5 công an phường mới gửi giấy mời lên làm việc”- bà Tiên bức xúc.

Trưa 25.5, PV Dân Việt đã có buổi làm việc với Trung tá Lê Diệt- Trưởng Công an phường Thủy Phương về vụ việc này. Ông Diệt cho biết, nguyên nhân dẫn đến việc vợ chồng ông Thiện bị đánh đập và ném đá làm hư hại nhà cửa là do mâu thuẫn với những hộ dân xung quanh. Theo ông Diệt, Công an phường Thủy Phương đã nhận được đơn trình báo của vợ chồng ông Thiện và đang chỉ đạo lực lượng điều tra làm rõ.

Về việc vợ chồng ông Thiện cho rằng Công an phường Thủy Phương thờ ơ trước việc gia đình ông này bị phá nhà và đánh người, ông Diệt cho biết vụ việc này công an phường hết sức quan tâm xử lý. Cụ thể, theo ông Diệt, công an phường đã nhiều lần mời vợ chồng ông Thiện lên làm việc chứ không phải đến ngày 25.5 mới gửi giấy mời. Khi PV hỏi công an phường có tiến hành lập biên bản việc vợ chồng ông Thiện bị đánh đập và phá hoại nhà cửa, ông Diệt nói “đã chụp ảnh nhà”, rồi cho biết vụ việc này do Công an thị xã  Hương Thủy phát ngôn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem