• Vì miếng cơm, manh áo, bất chấp hiểm nguy, đánh cược cả tính mạng, lao vào rừng sâu, núi thẳm, chặt cây, phá đá, đào hầm…với ước mong có ngày đổi đời. Thế nhưng, vàng chưa thấy đâu nhưng không ít phu vàng đã phải bỏ mạng dưới đáy hang sâu.
  • Một nhà nhiếp ảnh Hà Lan, do quá thán phục, đã nhiều năm liền chụp cảnh xe máy bên ta vận chuyển hàng hóa quá tải, quá khổ chạy vèo vèo trên đường phố.
  • Theo ghi nhận của PV Dân Việt, hôm nay, 14.5, công nhân Bình Dương đã quay sang phản đối các đối tượng quá khích và quyết tâm bảo vệ nhà máy, bảo vệ việc làm của mình, đồng thời thể hiện lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo.
  • Trong đó cập nhật thông tin và tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho ngư dân về diễn biến tình hình trên các vùng biển cùng hoạt động hỗ trợ tích cực của lực lượng kiểm ngư và các lực lượng chức năng của ta trên biển.
  • Bà tôi già lắm rồi, nhưng vẫn thường cặm cụi vun xới, tỉa rau quanh vườn. Bà cặm cụi thế không phải vì miếng cơm manh áo, mà vì yêu quí cái vườn nhà cho vui tuổi già, lại có thêm mớ rau để ăn.
  • Một trong những quyền trẻ em mà Việt Nam đã có Công ước cam kết với quốc tế là quyền đi học trong các trường học an toàn, thân thiện, được yêu thương, được chăm sóc nhưng thực tế lại phũ phàng.
  • Tôi gặp chị trong buổi trưa đầy nắng và gió tại làng chài một thời vắng vẻ. Chị bình dị với nụ cười rạng rỡ, xua tan đi bao nỗi ưu phiền. Có lẽ nụ cười ấy đã giúp chị gặt hái thành công trong công việc, biến khu làng chài hoang vu thành nơi du lịch bề thế.
  • (Dân Việt) - Đến ngày 14.4, vẫn chưa xác định được chính xác danh tính của 3 phu vàng bị chết ngạt trong hầm dưới độ sâu hơn 100m. Chỉ biết rằng, vì miếng cơm manh áo, các phu vàng đã chấp nhận đổi mạng...
  • Nồi cơm điện đã thủ tiêu cơm cháy từ nhiều năm nay. Nhưng không thủ tiêu được nỗi nhớ cơm cháy đã mấy chục năm.
  • (Dân Việt) - Chính sức ép thành tích tại V.League gắn với “miếng cơm manh áo” đã khiến các đội bóng Việt Nam thi đấu thất thường trên đấu trường châu lục...