Miền tây
-
Xâm nhập mặn ở các cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần, nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Riêng trên sông Vàm Cỏ, Cái Lớn, Cái Bé xâm nhập mặn duy trì ở mức cao đến giữa tháng 5, sau đó giảm dần vào cuối tháng.
-
Đám mây đen kín một vùng trời, sau đó bắt đầu mưa lớn kéo dài sang địa phận một số xã huyện Thạnh Hóa và xã giáp ranh của huyện Thủ Thừa của tỉnh Long An. Liệu thời tiết miền Tây có đang chuyển từ mùa khô sang mùa mưa?
-
Dịp lễ 30-4 và 1-5, du khách chỉ mất khoảng 3,5 giờ di chuyển bằng ô tô từ TP HCM đến Cáp treo núi Sam.
-
Hiện nay, hệ thống các cống ngăn mặn trên địa bàn huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) đã đóng ngăn mặn dẫn đến mực nước kênh nội đồng xuống thấp. Để bảo vệ diện tích cây ăn trái, nông dân các xã hệ ngọt hóa Gò Công chủ động thực hiện bơm chuyền nước từ các tuyến kênh cấp 1 vào kênh nội đồng để phục vụ tưới tiêu.
-
Mùa nắng nóng, cũng là lúc cây me nước cho trái, mà người dân miền Tây thường gọi là cây keo gai. Đây là loại cây dại mọc hoang trong thiên nhiên đã từng gắn bó một thời về niềm ký ước của bao trẻ thơ vùng thôn quê.
-
Mương chứa nước dù rất sâu nhưng đã cạn từ lâu, đất nứt nẻ ngang dọc, cây cháy khô héo - đó là cảnh tượng hiện nay ở nhiều vùng trồng chanh, cây ăn trái của một số huyện tại Long An.
-
Giá sầu riêng đầu tháng 4 cao chót vót từ 120.000-210.000 đồng/kg (tùy loại), giúp nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng ở miền Tây trúng đậm. Tuy nhiên, việc phát triển ào ạt kéo theo nhiều nỗi lo, nhất là chất lượng khi mới đây phía Trung Quốc cảnh báo 30 lô sầu riêng của Việt Nam bị nhiễm kim loại nặng (cadimi) vượt quy định...
-
Theo ông Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tỉnh Tiền Giang, theo dự báo của cơ quan Khí tượng Thủy văn, mưa đầu mùa dự báo sẽ xuất hiện vào cuối tháng 4, đầu tháng 5/2024.
-
Cùng với công cuộc khai hoang mở cõi, vượt lên những thách thức đầy khắc nghiệt của thiên nhiên, đã tạo cho người dân miền Tây Nam Bộ sự rộng rãi và hào sảng nhưng vẫn chứa đựng sự sâu sắc trong tính cách dành dụm lo xa…
-
Cứ vào thời gian này, ở miền Tây, hàng trăm người, cả người lớn, trẻ em, đều đi thả diều vào mỗi buổi chiều. Người miền Tây hay gọi, đó là mùa thả diều. Những cánh diều đủ mầu sắc, như mang theo những ước mơ và ký ức tuổi thơ bay vút tận trời xanh