Mẹ nhẫn tâm bán con sơ sinh vì sợ... vất vả

Thứ hai, ngày 13/01/2014 19:05 PM (GMT+7)
"Gia đình cũng không đến nỗi khó khăn. Thằng Hùng nó làm cũng ra tiền và mang về đưa cho vợ đầy đủ, vậy mà chẳng hiểu sao Hà lại đem con đi bán cho người khác, thật độc ác", mẹ chồng Hà cay đắng.
Bình luận 0
Người dân xóm Vạn Yên, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An bàng hoàng khi nghe tin cháu bé Lê Khánh Hưng (hơn 2 tháng tuổi) con trai của vợ chồng anh Lê Văn Hùng (SN 1980) và chị Nguyễn Thị Hà (SN 1989) bỗng bị mất tích không rõ nguyên nhân. Cho đến 2 ngày sau khi cơ quan điều tra vào cuộc người dân mới ngã ngửa khi kẻ “bắt cóc” không ai khác mà chính là mẹ của cháu bé.

Ông Lương và  bà Tư, ông bà nội của cháu bé
Ông Lương và bà Tư, ông bà nội của cháu bé.

Sau 3 năm cưới nhau, chị Nguyễn Thị Hà đã sinh liền một mạch 2 con nên chỉ ở nhà chăm sóc con cái. Còn anh Hùng, để có tiền trang trải cho gia đình nhỏ của mình, anh cũng lặn lội đi làm ăn khắp nơi. Gần đây, anh tìm được một công việc lái xe tuyến Vinh - Hà Tĩnh có thu nhập cao. Cuộc sống gia đình tưởng như là ước mơ của bao người dân nơi đây thì bỗng chốc lại ngỡ ngàng khi hay tin chị Hà nỡ rắp tâm lập kế hoạch để bán đi đứa con rứt ruột đẻ ra của mình.

Dựng kịch bản để bán con

Sinh con trai vừa mới hơn 2 tháng tuổi, đang nằm trong thời kỳ ở cữ nên chị Hà được mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Tư (60 tuổi) thường xuyên qua chăm sóc, giặt giũ. Cũng như những ngày trước đó, 6 giờ sáng ngày 23.10.2013, bà Tư ra nhà con dâu (cách nhà khoảng 200m, cùng xóm) về giặt giũ phơi khô.

Đến khoảng 9h40 sáng cùng ngày, bà nhận được cú điện thoại gấp gáp của cô con dâu báo “mẹ ơi, ra nhà chứ cháu Hưng bị bắt cóc rồi”. Trong cơn hoảng loạn, bà nghe được câu rõ câu mất. Bà cứ ngỡ là “trời bắt” nên hỏi đi hỏi lại “sao lúc sáng cháu vẫn còn bú và khỏe mạnh giờ trời bắt là răng?”. Nhưng khi được cô con dâu giải thích là có người vào nhà mang cháu Hưng đi mất tích thì bà mới hốt hoảng, không kịp mang dép chạy ra xem tình hình.

Ra đến nơi, bà liền hỏi con dâu đã báo công an chưa thì chị Hà ậm ờ rồi trả lời là đã báo rồi. Lúc này bà Tư như ngồi trên đống lửa, tim đập chân run, miệng không mở nên lời. Bà lo cho cháu lỡ có mệnh hệ gì nhưng chờ mãi cũng không thấy công an đến trong khi bà thấy chị Hà cứ ung dung nói chuyện bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

“Cháu mất tích mà bà nội cũng tim đập, chân run, miệng nói không ra câu trong khi nó (chị Hà - PV) mất con mà không có mảy may thái độ lo lắng. Thấy vậy tui liền hỏi lại báo công an xã rồi thì báo cho ai? lâu chưa? Nó cũng ậm ờ là đã báo. Lúc ấy, may có ông Thái Đình Bảy, Chủ tịch Hội Nông dân xã đi ngang qua nên tôi liền gọi vào nhờ gọi giúp công an xã một lần nữa. Chờ một lúc thì có ông Thái Bá Tân, Trưởng Công an xã tới làm việc”.

Hoang báo mẹ chồng bắt cóc

Vụ việc sau đó được báo cáo cho Công an huyện Đô Lương vào cuộc điều tra. Do tính chất phức tạp của vụ án lần đầu tiên xảy ra ở trên địa bàn huyện gây hoang mang cho dư luận nên Công an huyện Đô Lương đã yêu cầu Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Nghệ An phối hợp điều tra làm rõ vụ việc. Sau một ngày rà soát, thu thập thông tin, chứng cứ, các điều tra viên thấy việc cháu Hưng bị bắt cóc có nhiều điểm nghi vấn nên đã triệu tập người mẹ là chị Nguyễn Thị Hà để lấy lời khai.

Căn nhà thuê của vợ chồng anh Hùng
Căn nhà thuê của vợ chồng anh Hùng.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Nguyễn Thị Hà khai báo quanh co và nhiều tình tiết mâu thuẫn nhau. Đặc biệt, chị Hà cho rằng, sáng hôm đó chỉ có mẹ chồng đến nhà nên chỉ có bà Tư bắt cóc con của mình đi bán! Sau nhiều lần lấy lời khai nhận thấy lời khai đều mâu thuẫn nhau, các điều tra viên nhận định có nhiều uẩn khúc trong vụ việc này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Hà khai nhận chính thị đã bán đứa con của mình chứ không có chuyện mất tích hay mẹ chồng bắt cóc cháu đi bán.

Hà cũng khai nhận, do sợ nuôi con vất vả nên đã tìm mối bán con cho người khác. Cơ hội đưa con đi bán đã đến khi cháu Hưng bị ốm và phải đưa đi xuống TP.Vinh, Nghệ An để khám và chữa trị. Tại đây, Hà đã gặp một người phụ nữ tên Hiền. Hà đã dựng lên màn kịch giả vờ đang là sinh viên vì lỡ có con nên phải về xã Hòa Sơn để sinh nở. Do đang học hành nên có ý định muốn cho đứa con và nhờ Hiền tìm người để cho con.

Ngày 21.10.2013, Hà liên lạc với Hiền và được Hiền giới thiệu cho anh Phạm Anh Tuấn (SN 1978) trú tại khối 14, phường Trường Thi, TP.Vinh. Anh Tuấn lấy vợ đã 6 năm mà không có con nên đang có nguyện vọng tìm con nuôi. Sau khi biết tin Hà đang có nhu cầu bán con, anh Tuấn liên lạc với Hà rồi 2 bên thống nhất đưa cháu Hưng đến Bệnh viện Sản - Nhi để kiểm tra sức khỏe rồi giao nhận con.

Đến sáng ngày 23.10.2013, anh Tuấn cùng gia đình về Đô Lương để làm thủ tục nhận con nuôi nhưng do cán bộ tư pháp đi vắng nên không làm được. Lúc này, Hà đã giao cháu Hưng cho anh Tuấn và 2 bên thỏa thuận, anh Tuấn đưa cho Hà 15 triệu đồng. Sau khi giao nhận con và tiền xong thì anh Tuấn đưa con về Vinh còn Hà quay về nhà thông báo cho mẹ chồng là con trai bị bắt cóc, mất tích không rõ nguyên nhân.

Đến 23h ngày 24.10.2013, sau khi cơ quan công an vào cuộc điều tra, Hà khai quanh cháu bé đang ở huyện Anh Sơn, sau đó lại khai ở huyện Thanh Chương, Quỳ Hợp… nhưng sau quá trình đấu tranh Hà khai nhận cháu bé đang ở nhà anh Tuấn tại TP.Vinh. Đến 2h ngày 25.10.2013, lực lượng công an đến nhà anh Tuấn đón cháu bé về trao trả cho gia đình tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng.

Mối tình từng bị ngăn cấm

Anh Lê Văn Hùng (SN 1980, chồng Hà) là con trai thứ 2 trong gia đình có 3 anh em trai. Sau khi học xong cấp 3, anh không theo đuổi con đường đại học mà đi học nghề rồi đi làm. Sau nhiều năm bôn ba ở Lào và khắp cùng trong Nam ngoài Bắc, anh quen được chị Nguyễn Thị Hà - quê tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên - trong một lần tình cờ Hà ngồi trên cùng một chuyến xe. Sau lần ấy, hai người xin số điện thoại và thường xuyên liên lạc với nhau.

Đầu năm 2011, anh Hùng dẫn chị Hà ra mắt gia đình. Tuy nhiên, từ lần gặp đầu tiên, bố mẹ anh Hùng đã ra sức ngăn cấm việc 2 người đi đến hôn nhân. Nguyên nhân chỉ vì chị là con gái Bắc khác biệt về phong tục tập quán, giọng nói. Nhưng thật ra là do ông bà ác cảm với mái tóc vàng hoe của chị Hà ra vẻ một người chơi bời lêu lổng. Ông Lương còn khuyên con trai một câu chắc nịch “Lấy phải con bé này con sẽ khổ cả đời. Bố mẹ sẽ không bao giờ đồng ý cho con cưới nó”. Thậm chí bà Tư còn nghi ngờ rằng cho cô con dâu tương lai của mình từng làm gái gọi (?).

Bỏ ngoài tai những lời dị nghị của hàng xóm và sự can ngăn của bố mẹ, anh Hùng vẫn quyết tâm cưới người con gái này cho bằng được. “Hôm diễn ra hôn lễ, vì chúng tôi không đồng ý với mối tình này nên 2 đứa nó đã phải tự túc kinh phí đám cưới từ A đến Z, duy chỉ mượn bố mẹ có cái sân để dựng rạp cưới. Chúng tôi cũng không can dự một việc nào đám cưới của 2 đứa” - bà Tư cho hay.

Không được bố mẹ chấp thuận, cưới nhau xong, hai vợ chồng ra thuê một căn nhà tàn của một người hàng xóm (cách bố mẹ khoảng 200m) vốn không dùng đến để làm nơi tá túc cho gia đình nhỏ của mình. Cưới nhau chưa được bao lâu, chị Hà sinh bé gái đầu lòng rồi tiếp tục mang bầu và sinh đứa con trai thứ 2 là cháu bé Lê Khánh hưng.

Ghét con, ngăn cấm con cưới nhau là vậy nhưng khi những đứa cháu ra đời, ông Lương và bà Tư cũng không nỡ ghẻ lạnh với đứa trẻ vô tội nên thường xuyên qua nhà chăm sóc, giặt giũ quần áo cho cô con dâu đang trong thời gian ở cữ. “Gia đình cũng không đến nỗi khó khăn. Mặc dầu vợ sinh tằng tằng 3 năm 2 đứa không làm được gì nhưng thằng Hùng nó làm cũng ra tiền và mang về đưa cho vợ đầy đủ. Vậy mà chẳng hiểu sao nó lại đem con đi bán cho người khác, thật độc ác”, bà Tư băn khoăn tự hỏi.

Trao đổi với phóng viên, đại tá Phan Huy Tải - Trưởng Công an huyện Đô Lương cho biết, Công an huyện Đô Lương đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hà về tội “Mua, bán trẻ em” theo điều 120 Bộ luật Hình sự. Hiện tại Nguyễn Thị Hà đã được thả về vì Hà đang thuộc diện nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Tần Minh (Dòng Đời) (Tần Minh (Dòng Đời))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem