Mẹ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Nghĩ lại tôi vẫn sởn da gà

Quỳnh Nguyễn Thứ sáu, ngày 30/10/2020 08:51 AM (GMT+7)
Sáng 30/10, TAND tỉnh Bắc Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1988, trú tại tổ 5, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) về hành vi "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi" theo Điều 153 Bộ luật Hình sự 2015.
Bình luận 0

Bé trai 2 tuổi đã ổn định trở lại

Có mặt từ sớm tại phiên toà, chị Cao Thị Ngọc Yến, 35 tuổi (mẹ cháu N.C.G.B - bé trai 2 tuổi bị bắt cóc) cho biết: "Vụ việc đã xảy ra khá lâu, nhưng gia đình tôi vẫn vô cùng hoang mang, lo sợ, nghĩ lại tôi sởn da gà. Có đôi lần vợ chồng tôi có mở ảnh của bị cáo Thu, nhưng lần nào con trai nhìn thấy cũng quay mặt đi, hét toáng lên. Nhưng hiện tại cháu đã bình thường trở lại, không có gì lo lắng". 

Nhắc về mong muốn của gia đình khi xét xử, cả anh Hùng (bố bé G.B) và chị Yến bản thân gia đình chị không có ý định xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, chỉ muốn xử đúng người đúng tội. "Nếu gia đình xin giảm nhẹ tội cho bị cáo và cho ra tù sớm có thể là mối hiểm hoạ cho xã hội sau này", chị Yến nói.

Mẹ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Nghĩ lại tôi vẫn sởn da gà - Ảnh 1.

Bố mẹ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc tại phiên toà sáng 30/10. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Đến toà với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến vụ án, anh Đặng Văn Bằng (33 tuổi, ở Tuyên Quang) tỏ rõ sự mệt mỏi, buồn bã. Anh Bằng cho biết:" Sự việc xảy ra khiến anh và gia đình buồn rất nhiều. Khi Thu đón cháu G.B về, anh vẫn không tin đó là con của mình, nhưng không nghĩ Thu lại dám bắt cóc một đứa trẻ để nói dối". 

"Từ khi xảy ra sự việc gia đình Thu không có ai gọi điện hay trực tiếp đến xin lỗi gia đình tôi. Tuy nhiên, tôi cũng được biết Thu không còn bố mẹ, chị gái thì cũng mới ra tù. Giờ gia đình tôi không yêu cầu bồi thường gì", anh Bằng nói.

Mẹ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Nghĩ lại tôi vẫn sởn da gà - Ảnh 2.

Anh Đặng Văn Bằng đến toà với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan đến vụ án. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Bắt cóc vì khao khát có con?

Theo điều tra, khoảng 17 giờ ngày 21/8, anh Nguyễn Văn Hưng (37 tuổi, trú tại Khúc Xuyên, TP.Bắc Ninh) đưa con trai là N.C.G.B ra khu vui chơi thiếu nhi tại Công viên Nguyễn Văn Cừ. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, anh Hưng không tìm thấy cháu G.B đâu nên đã trình báo công an.

Nhận được tin báo, các đơn vị tổ chức các lực lượng tìm kiếm cháu bé tại công viên và khu vực xung quanh nhưng không có kết quả.

Xác định vụ việc có dấu hiệu bắt cóc trẻ em, sáng 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh xác lập chuyên án, huy động 100% quân số truy tìm cháu bé và truy xét nghi phạm.

Bằng các hoạt động điều tra đồng bộ được áp dụng, chiều 22/8, lực lượng chức năng phát hiện hình ảnh một phụ nữ mặc quần đen, áo trắng, đi xe máy đèo theo đứa trẻ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, nghi phạm bắt cóc cháu G.B là Nguyễn Thị Thu. Thời điểm đó đối tượng đang làm công nhân và thuê trọ ở phường Khắc Niệm, TP.Bắc Ninh. Khi công an ập đến kiểm tra thì người phụ nữ này đã rời khỏi đây. Tại nơi ở của Thu, cơ quan công an phát hiện bộ quần áo của bé G.B.

Mẹ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Nghĩ lại tôi vẫn sởn da gà - Ảnh 4.

Thu bắt cóc bé G.B về phòng trọ của mình tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh trước khi đưa về Tuyên Quang. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Sau khi bắt cóc cháu G.B, đối tượng Thu đã tẩu thoát bằng xe máy ra khỏi địa bàn TP.Bắc Ninh. Công an tỉnh Bắc Ninh cử một tổ công tác tới huyện Yên Sơn, (tỉnh Tuyên Quang), nơi Thu tạm trú để xác minh. Tại đây cơ quan chức năng xác định Thu đã đưa cháu bé về nhà người yêu là Đặng Văn Bằng.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 22/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ập vào nhà Bằng, giải cứu an toàn cháu G.B và bắt giữ Nguyễn Thị Thu.

Tại cơ quan công an, Thu khai nhận năm 2011 lấy chồng là Đ.M.H và có một con. Sau đó Thu và anh H. ly thân. 

Đến năm 2017, Thu quen biết với Đặng Văn Bằng, cả 2 có tình cảm với nhau nhưng Thu không nói đến việc đã có chồng. 

Tháng 3/2017, Thu và Bằng tổ chức đám cưới và sinh sống tại nhà chồng. Sau đó 1 năm, Bằng biết được việc Thu đã có chồng nên yêu cầu Thu về Cao Bằng giải quyết việc ly hôn với chồng cũ. Lúc này Thu đang mang thai khoảng 4 tháng. Sau đó Thu về Cao Bằng nhưng vẫn thường xuyên liên lạc, nói chuyện với Bằng. 

Mẹ bé trai 2 tuổi bị bắt cóc ở Bắc Ninh: Nghĩ lại tôi vẫn sởn da gà - Ảnh 6.

Nguyễn Thị Thu tại phiên toà sáng 30/10. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Đầu năm 2019, Thu đã sinh một con trai nhưng sau 1 tháng thì con bị chết nhưng vẫn giấu kín việc này với Bằng. 

Do muốn quay lại ở với Bằng nhưng cần phải có một đứa con trai, nên Thu nảy sinh ý định bắt cóc trẻ con có độ tuổi gần giống con mình để mang về và nói dối với Bằng đó là con của Bằng và Thu. Sau đó, đối tượng này đã thực hiện hành vi bắt cóc cháu G.B.

Đến sáng 25/8, Công an tỉnh Bắc Ninh chính thức ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu về hành vi Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem