MC Trịnh Lê Anh: "Tôi từng mắc kẹt giữa đám đông, chân không chạm đất trong suốt hàng tiếng đồng hồ"

Ngọc Linh Thứ hai, ngày 31/10/2022 15:39 PM (GMT+7)
"Khi theo dõi video hàng nghìn người cố gắng xô đẩy, tìm lối thoát trong con phố Iteawon, tôi đã tự đặt ra một câu hỏi rằng: "Nếu là mình thì mình sẽ làm sao để sống đây?", MC Trịnh Lê Anh bàng hoàng chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

MC Trịnh Lê Anh xót xa khi nhắc lại kỷ niệm tại con phố Iteawon

Cách đây 7 năm, cũng đúng vào những ngày này, khi lễ hội Haloween đang diễn ra MC Trịnh Lê Anh cũng đã có mặt tại con phố Iteawon (Hàn Quốc). "Tôi đã rất tận hưởng ngày lễ tại con phố Iteawon náo nhiệt và chụp lại bức ảnh lưu niệm cùng hai cô gái Hàn Quốc hoá trang trong không khí vui vẻ của lễ hội", MC Lê Anh chia sẻ với Dân Việt.

Nghẹn ngào khi nhắc nhớ lại kỷ niệm về con phố Iteawon năm nay, MC Trịnh Lê Anh nói: "Tôi không dám tin rằng một thảm hoạ đã xảy ra tại con phố này. Trong trí nhớ của tôi con phố Iteawon kéo dài, bề ngang nhỏ lắm. Khi theo dõi hình ảnh hàng nghìn người cố gắng xô đẩy, tìm lối thoát trong con phố ấy, tôi đã tự đặt ra một câu hỏi rằng: "Nếu là mình thì mình sẽ làm sao để sống đây?". Tôi bàng hoàng và xót xa về những điều đã xảy ra".

MC Trịnh Lê Anh: "Tôi từng mắc kẹt giữa đám đông, chân không chạm đất trong suốt hàng tiếng đồng hồ" - Ảnh 1.

Bức ảnh kỷ niệm của Mc Trịnh Lê Anh cách đây 7 năm tại con phố Iteawon. (Ảnh: FBNV)

Với cương vị là Trưởng Bộ môn Quản trị Sự kiện, khoa Du lịch học, (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội), MC Trịnh Lê Anh nhận định, đây là một bài học quá lớn mà Việt Nam cũng cần có sự bàn bạc để rút ra những kinh nghiệm trong việc quản trị sự kiện. Trước thảm kịch tại Iteawon cả thế giới cũng đã phải chứng kiến nhiều thảm kịch chen lấn vô cùng đau lòng.

"Hơn lúc nào hết, những nhà quản trị sự kiện tại Việt Nam phải ngay lập tức ngồi vào bàn để bàn bạc về việc này. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng, việc tồi tệ sẽ không xảy ra tại đất nước mình.

Diễn biến của sự kiện tại Iteawon khiến thế giới bàng hoàng đau xót vì nó diễn ra trong bối cảnh hoà bình. Ai ai cũng đang hân hoan và vui vẻ tận hưởng ngày lễ hội sau vài năm dịch bệnh bị cấm túc tại nhà. Nhưng khi thảm hoạ diễn ra, người ta sẽ tìm mọi cách sinh tồn, ai cũng chỉ lo cho mình, họ xô đẩy nhau để lấy được khoảng không để hít thở".

MC Trịnh Lê Anh: "Tôi từng mắc kẹt giữa đám đông, chân không chạm đất trong suốt hàng tiếng đồng hồ" - Ảnh 2.

Thảm hoạ tại con phố Iteawon (Hàn Quốc) đã khiến 153 người thiệt mạng. (Ảnh: ST)

MC Trịnh Lê Anh thừa nhận, bản thân anh cũng đã từng rơi vào trải nghiệm bị mắc kẹt giữa đám đông. Anh cho biết: "Tôi đã từng trải qua cảm giác bị kẹt cứng giữa biển người. Chân tôi nhấc hẳn lên khỏi mặt đất và cứ bị trôi theo dòng người di chuyển suốt 20 mét. Đó là trải nghiệm kinh hoàng của tôi tại lễ hội đón năm mới tại Singapore. Nhưng may mắn, tôi vẫn có thể an toàn thoát ra khỏi đó".

Trải nghiệm đáng quên ấy đã giúp cho MC Trịnh Lê Anh rút ra cho bản thân những kinh nghiệm sống còn khi mắc kẹt. MC Trịnh Lê Anh cho biết, đây cũng chính là bài học cho những người tham gia lễ hội thu hút hàng nghìn lượt khách đổ về.

"Tôi mất khoảng cả một tiếng để tự mình thoát ra khỏi nguy hiểm. Kinh nghiệm của tôi là khi đã mắc kẹt giữa đám đông thì không cố đi theo dòng người. Và cũng không đi ngược lại vì thực sự là rất khó khăn.

Cách tốt nhất là hãy cố gắng di chuyển theo chiều ngang, để bản thân thoát ra khỏi điểm trung tâm của đám đông đó. Việc bạn không bị ép giữa biển người cũng sẽ tạo cơ hội sống sót cao hơn. Khi đám đông du đẩy, lực ép từ bốn phía sẽ gây ra nguy hiểm.

"Một bài học đắt giá đã được rút ra, vậy nên trước khi hoà mình vào đám đông hãy tự đánh giá tình hình. Hãy tự đặt câu hỏi rằng nếu bị mắc kẹt giữa biển người hoảng loạn ấy mình có đủ sức và có cơ hội để thoát ra hay không. Nếu câu trả lời là không, xin đừng cố chấp bước vào", MC Trịnh Lê Anh nhấn mạnh.

MC Thanh Thanh Huyền chia sẻ kinh nghiệm khi dẫn dắt sự kiện đông người

MC Thanh Thanh Huyền được biết đến là nữ MC cầm trịch rất nhiều sự kiện thu hút nhiều người tham gia: "Suốt những ngày vừa qua khi tin tức cập nhật vụ việc đau lòng tại lễ hội Haloween tại Iteawon tôi thật sự rất đau lòng. Đây thực sự là một thảm hoạ của nước bạn và tôi mong muốn gửi lời chia buồn đến đất nước Hàn Quốc".

Trong sự nghiệp dẫn chương trình của mình Thanh Thanh Huyền đã từng đảm nhận những sự kiện quy mô lớn nhỏ khác nhau. Bất kể với chương trình nào Thanh Thanh Huyền đảm nhận cô đều sẽ hỏi một vài thông tin trước với ban tổ chức để yên tâm khi dẫn dắt chương trình.

MC Trịnh Lê Anh: "Tôi từng mắc kẹt giữa đám đông, chân không chạm đất trong suốt hàng tiếng đồng hồ" - Ảnh 4.

Khung cảnh chật chội không chỗ nhúc nhích tại lễ hội Haloween trên con phố Iteawon (Hàn Quốc). (Ảnh: ST)

"Thứ nhất là sự kiện quy tụ bao nhiêu người, đối tượng khán giả của chương trình ở lứa tuổi nào. Bởi khán giả trẻ sẽ có nhiều cảm xúc, họ sẵn sàng cháy hết mình với không khí của sự kiện mà không lường trước những nguy hiểm diễn ra.

Có một thông tin tôi nhất định phải hỏi, đó là có lối thoát hiểm hay không? Sự kiện sẽ được diễn ra tại địa điểm nào? Đó là những điều mà tôi đặc biệt quan tâm. Trước khi chương trình bắt đầu tôi thường thông báo về lối thoát hiểm đến khách mời trước khi sự kiện diễn ra. Thông thường những chương trình lớn cũng sẽ có trình chiếu các video để hướng dẫn khách mời về lối thoát hiểm, đó là một điều vô cùng cần thiết để đảm bảo an toàn cho mọi người khi có sự cố bất ngờ".

Theo MC Thanh Thanh Huyền, những sự kiện được diễn ra tại nhà thi đấu hoặc ở sân vận động là những không gian thoáng, an toàn hơn rất nhiều và tránh những thảm hoạ dẫm đạp như ở Iteawon, bởi con phố kéo dài nhưng bị bao kín bởi hai bức tường xung quanh.

MC Trịnh Lê Anh: "Tôi từng mắc kẹt giữa đám đông, chân không chạm đất trong suốt hàng tiếng đồng hồ" - Ảnh 5.

MC Thanh Thanh Huyền từng dẫn dắt nhiều ngương trình lớn quy mô hàng nghìn khán giả. (Ảnh: FBNV)

Trong một lần tham dự lễ hội tại Thái Lan, MC Thanh Thanh Huyền cũng đã từng trải qua cảm giác khó nhớ khi bị mắc kẹt trong một con ngõ nhỏ. 

"Tôi đã rất sợ và hoảng loạn. Chỉ cần xảy ra một tình huống bất ngờ, một người hoảng loạn la hét rất có thể sẽ dẫn đến thảm hoạ giẫm đạp. Tôi và nhóm bạn của mình đã bám lưng nhau, đi theo một đường thẳng, tạo dòng di chuyển để dễ tìm hướng thoát ra. Đó cũng là kinh nghiệm khi tham gia những đám đông và bạn đang loay hoay để tìm hướng đi.

Còn nếu bạn đi một mình, hãy khoanh tay trước ngực để tự tạo cho bản thân một khoảng trống để dễ dàng hít thở. Nhưng tất nhiên, tôi may mắn hơn vì những sự kiện đông người tôi tham gia không gặp bất cứ sự cố gì. Tôi mong sẽ không còn bất cứ thảm kịch nào như ở Iteawon lặp lại, cầu mong sự bình yên cho tất cả chúng ta", Thanh Thanh Huyền bộc bạch.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem