MC Mỹ Vân: "Bí quyết giữ chồng của tôi chính là... không giữ"

Yến Linh Thứ năm, ngày 23/06/2022 08:45 AM (GMT+7)
"Khi một người phụ nữ độc lập và có đam mê, tôi nghĩ họ sẽ hấp dẫn hơn trong mắt đàn ông. Những thứ đó sẽ khiến người chồng/ bạn trai của họ luôn có cảm giác muốn chinh phục và giữ gìn" - MC Mỹ Vân chia sẻ với PV Dân Việt.
Bình luận 0

Tôi đến với nghiệp MC như nhân duyên tiền định

Từng tốt nghiệp khoa Thanh nhạc tại trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Hà Nội nhưng chị lại rẽ ngang sang công việc của một người dẫn chương trình. Cơ duyên nào đã khiến chị thay đổi con đường mình đã chọn?

- Việc tôi tới với nghề MC như một nhân duyên, tức là nghề chọn mình chứ không phải mình chọn nghề. Khi tôi bước chân vào lĩnh vực này, đối với tôi nói riêng và công chúng nói chung, khái niệm về nghề MC chưa hề có, mới chỉ xuất hiện người dẫn chương trình, nhưng cũng là một công việc không phổ biến.

Cơ duyên tới khi tôi trở thành một cộng tác viên của Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long (lúc đó còn là Đoàn ca múa Thăng Long). Ngay trong đêm đầu tiên tôi ra mắt như một người thuộc quân số của Nhà hát, trước giờ biểu diễn 30', bác trưởng đoàn bảo: "Giờ mỗi người ra hát một bài thì rất nhạt. Giọng Vân tốt mà nói chuyện bác thấy cũng hay. Con ra dẫn chương trình cho bác nhé!". Tôi hoang mang lắm, tôi bảo: "Cháu có làm bao giờ đâu", thế nhưng sau đó cũng bị bác thuyết phục.

MC Mỹ Vân: "Bí quyết giữ chồng của tôi chính là... không  giữ" - Ảnh 1.

MC Mỹ Vân sở hữu vẻ ngoài nổi trội. (Ảnh: FBNV)

Kịch bản được chuẩn bị vội nên chỉ có tên ca sĩ và tên ca khúc. Tôi nhìn và choáng váng, tự nhủ nếu mình cứ giới thiệu vậy thì vô duyên quá. Trong cánh gà, tôi nghĩ ra những từ ngữ đưa đẩy một chút để phần dẫn dắt trở nên hấp dẫn hơn. Cũng từ sau hôm đó, tất cả các chương trình của đoàn đều được giao cho tôi dẫn chương trình.

Mọi thứ cứ dần dần đưa đẩy mình, cho tới lúc các biên tập viên của VTV tìm kiếm gương mặt người dẫn chương trình mới. Tôi được mời dẫn một số chương trình ở Đài như: Văn nghệ chủ nhật, Âm nhạc, Ca khúc yêu thích… Đến một thời điểm, tôi cảm giác cái nghề này đã ăn vào máu của mình, thôi thì "nhất nghệ tinh, nhất thân vinh" và quyết định tập trung làm MC.

Một lý do khác khiến tôi theo nghiệp cũng bởi tôi nhận ra trong bất kỳ chương trình nào, MC chỉ có một nhưng ca sĩ thì có rất nhiều. Không có ca sĩ này thì có ca sĩ khác và đã làm nghệ thuật là mình phải thật sự xuất sắc, giỏi cũng chưa ăn thua. Tôi hát thì cũng không tệ, nhưng để đạt tới chữ xuất sắc thì không chắc chắn. Tôi lựa chọn làm MC, và đến bây giờ vẫn chưa bao giờ ân hận về quyết định của mình.  

Những ngày tháng đầu khi bước vào công việc này, chị có gặp nhiều khó khăn? Và chị đã tự trau dồi khả năng của mình như thế nào?

- Tôi đến với công việc MC như mối duyên tiền định nên nói về khó khăn thì có lẽ tôi gặp không nhiều. Chỉ có điều là giai đoạn đó nghề MC chưa được định hình, tôi phải tự mình trau dồi là chính.

May mắn là tại thời điểm đó có những ngôi sao nổi tiếng trong lĩnh vực này, đó là chị Diễm Quỳnh, anh Anh Tuấn, anh Long Vũ, bạn Ngọc Linh. Tôi theo dõi họ và học hỏi theo về cách dẫn dắt.

Những thuận lợi khác là ngay từ thời học sinh, tôi đã yêu thích và có năng khiếu về văn học. Tôi đọc nhiều sách nên có một cái vốn từ nhất định. Thứ hai là tôi có kiến thức tương đối về mặt âm nhạc, do ông ngoại chính là tài tử Ngọc Bảo, sau đó tôi lại được học nhạc lý ở trường. Cũng bởi vậy, khi dẫn các chương trình ca nhạc, tôi biết cách làm thế nào để mới mẻ hơn, không đi theo những lối mòn đã cũ.

Rất nhiều bạn trẻ đang khao khát trở thành một MC nổi tiếng, nhưng không phải ai cũng có thể thành công bởi nhan sắc cũng đóng vai trò khá quan trọng trong công việc này?

- Đẹp đương nhiên là một lợi thế, nhưng không phải là tất cả. Một MC không phải chỉ để khán giả nhìn ngắm, mà quan trọng hơn, họ mang lại cho công chúng thông tin gì, chúng hấp dẫn hay không.

Ở Việt Nam, có không ít MC không quá đẹp, cũng chẳng còn trẻ, nhưng họ vẫn mang lại nhiều sức hút. Trên thế giới cũng vậy, những MC da màu có nhan sắc không mấy nổi trội vẫn được công chúng đón nhận bởi cách dẫn duyên dáng, thông minh, dí dỏm.

Tôi nghĩ cái duyên trong việc trò chuyện và khối kiến thức uyên bác mới là yếu tố cốt lõi để tạo nên khí chất của một MC. Hình thức bên ngoài chỉ là điểm cộng mà thôi.

Được biết, chị vừa cùng MC Danh Tùng mở một trung tâm đào tạo MC. Ý tưởng này đã được bắt nguồn như thế nào?

- Ý tưởng này thì tôi đã ấp ủ lâu rồi, bởi tôi luôn mong muốn được truyền đạt lại kiến thức của mình cho những người trẻ. Đó không chỉ là những bạn mong muốn trở thành MC mà cả những người cảm thấy mình đang còn kém trong giao tiếp, ứng xử. Tôi mong muốn rằng trung tâm của mình sẽ đáp ứng được  nhu cầu, nguyện vọng của rất nhiều người, từ những người có mong muốn mình sẽ tự tin hơn, có thể diễn đạt được những gì mình nghĩ tới đám đông một cách mạnh dạn.

Tôi chọn đồng hành cùng MC Danh Tùng và nhà báo Ngô Bá Lục bởi đây là những người bạn đã đồng hành cùng tôi trong một thời gian dài, từng làm nhiều công việc chung và rất hiểu tính cách của nhau. Do mỗi người có một thế mạnh, tôi tin khi kết hợp, cả ba sẽ tạo thành một khối tương đối hoàn chỉnh. Ngoài ra, tôi cũng mời thêm một số cộng tác viên khác, đó đều là những MC nổi tiếng, có nhiều đam mê cũng như ấp ủ trong việc đào tạo thế hệ trẻ. Cái tên của mỗi giảng viên tại đây đã là một sự đảm bảo rồi.

Chồng tôi nhường hào quang cho vợ

Trên báo, chị rất ít khi chia sẻ chuyện đời tư. Liệu chị có thể tiết lộ đôi chút về gia đình mình ở thời điểm hiện tại?

- Có thể nói về cuộc sống của tôi bằng hai từ hạnh phúc, đương nhiên, hạnh phúc với mỗi người đều có định nghĩa khác nhau. Thế nhưng, với tôi, tới thời điểm này, tôi nghĩ rằng mình đang là người hạnh phúc.

Ví dụ như từ bé tôi đã được ở với mẹ và đến nay mẹ vẫn ở với tôi. Với một người phụ nữ, khi đã lấy chồng mà vẫn được mẹ kề bên đã là một niềm hạnh phúc.

Tiếp nữa, tôi may mắn khi có ông xã tâm lý. Trung tâm MC vừa mở ra là do một tay anh ấy xây dựng. Tôi chỉ biết tới ngày giờ là mặc đồ xinh đẹp tiến vào khai trương, còn mọi thứ về cơ sở vật chất anh ấy đều đảm nhiệm.

Tính chồng tôi khá kín đáo, anh không thích lộ diện mà nhường toàn bộ hào quang cho vợ. Đó cũng là lý do tôi ít chia sẻ về gia đình mình.

Tôi còn có hai cô con gái rất đáng yêu, tự lập trong việc học tập. Tôi không bao giờ phải lo lắng là kèm con học hay nhắc nhở chúng phải học như thế nào, cả hai đều tự giác và thích thú. Cô con gái lớn của tôi có gen văn chương của mẹ, đang ấp ủ cho mình một cuốn tiểu thuyết đầu tay. Trong khi đó, bạn bé lại thích nghệ thuật, đứng ở đâu bạn ấy cũng nhảy múa và phiêu theo tiếng nhạc. Nhìn chung, đến thời điểm này, khi nhìn về cuộc sống của mình, tôi rất toại nguyện.

MC Mỹ Vân: "Bí quyết giữ chồng của tôi chính là... không  giữ" - Ảnh 2.

MC Mỹ Vân trong chương trình "Con đường âm nhạc" của VTV. (Ảnh: FBNV)

Nhiều người cho rằng, hôn nhân ở thời đại này ngày càng mong manh. Chị có nghĩ vậy không và chị làm gì để giữ lửa ấm trong gia đình?

- Tôi luôn nghĩ rằng, để có được hạnh phúc hiện tại, không hẳn là tôi giỏi, mà bởi tôi may mắn. Tôi và  ông xã đã có 7 năm gắn bó trước khi đi tới hôn nhân. Cả hai đã quá hiểu nhau và xác định với nhau rằng: Gia đình là thứ rất quan trọng, khi đã bước chân vào hôn nhân thì cần phải thay đổi mình để khớp  với nửa kia. Nếu có một bí quyết nào đó thì đó chính là bí quyết tôi có thể chia sẻ.

Khi còn yêu nhau, chúng tôi cũng từng có những tháng ngày sóng gió cực kỳ. Tôi thường kiểm  soát anh bằng những câu hỏi như: "Anh đang ở đâu? Sao anh không gọi điện cho em?" Anh từng tỏ ra khó chịu và nói tôi không nên làm như vậy. 

Tôi giận dỗi rồi chia tay, chia tay xong lại nối lại. Mỗi lần như vậy, tôi hiểu con người anh hơn và thay đổi mình để phù hợp với anh. Còn về phía anh, anh cũng từng không thích công việc tôi đang làm, do nó mang tính chất showbiz. Thế nhưng ở thời điểm này, anh không những thích nghi mà còn đứng từ phía sau cổ vũ tôi. Cũng bởi thế, tôi nghĩ bí quyết cả  hai giữ được nhau đó chính là không giữ.

Thêm nữa, khi một người phụ nữ độc lập và có đam mê, tôi nghĩ họ sẽ hấp dẫn hơn trong mắt đàn ông. Những thứ đó sẽ khiến người chồng/ bạn trai của họ luôn có cảm giác muốn chinh phục và giữ gìn.

Cảm ơn những chia sẻ của chị!

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem