Mâu thuẫn gia đình
-
Mỗi tháng chồng đưa cho tôi 10 triệu để chi tiêu các khoản gồm đóng tiền học cho 2 con học cấp 1 và chi phí sinh hoạt cho nhà 5 người. Số tiền ấy còn chẳng đủ nhưng cuối tháng chồng vẫn bắt tôi báo cáo rõ đã tiêu những gì.
-
Có lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Lấy chồng hơn 5 năm, tôi cảm thấy cuộc đời mình rơi vào bế tắc không chỉ vì chồng, mà còn bởi mẹ chồng suốt ngày đay nghiến, đổ lỗi cho người khác.
-
Mẹ chồng gây áp lực, kêu ca khiến tôi càng căng thẳng, dù bản thân đang bị động thai và sức khỏe yếu.
-
Giao tiếp hàng ngày giữa hai vợ chồng là nền tảng cho hôn nhân. Bạn có thể khiến bạn đời giải tỏa được mệt nhọc, áp lực trong cuộc sống hoặc dìm họ xuống đáy sâu chán nản, thất vọng chỉ qua những câu nói thông thường.
-
Thậm chí nhiều phụ nữ độc thân còn rỉ tai nhau rằng phải tìm "phi công trẻ" kém 10 tuổi mới hưởng thụ hết tình yêu cuồng nhiệt.
-
Bát thịt rang thiếu hành là giọt nước tràn ly khiến cuộc hôn nhân của tôi đổ vỡ. Thiết nghĩ, nhân lúc cả hai chưa có ràng buộc gì với nhau thì ly hôn sớm còn hơn, chứ sống thế này cả đời tôi chịu không nổi.
-
Chúng tôi thường xuyên cãi nhau và đỉnh điểm có lần cô ấy đã đề nghị chia tay vì càng sống với nhau, cô ấy càng nhận ra nhiều điều mâu thuẫn khó thể hòa hợp.
-
Chị Bùi Thị Xim (xóm Sào Đông xã Sào Báy, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) - nạn nhân trong vụ việc cho biết, chỉ vì mâu thuẫn về nhà ở, chị và con gái đã bị chị chồng đổ nước sôi vào người.
-
Cưới nhau được 4 năm, mới có một con gái nhưng tôi đang cảm thấy hai vợ chồng bất đồng khá nhiều về mục tiêu tương lai.