Mạnh Đạt

  • Mảnh đất diện tích 5,3 m2, bề ngang chỉ 0,28 m, chạy dài 18,7 m được rao bán tới 20 tỉ đồng đang làm "dậy sóng" không chỉ người dân mà cả giới buôn bán bất động sản Hà Nội.
  • Mảnh đất ven sông ở thôn Đồng Sáo, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) trước đây toàn thùng trũng, cỏ mọc tốt hơn lúa. Vậy mà anh Lưu Văn Chinh đã chinh phục, cải tạo thành trang trại cho doanh thu mỗi năm cả tỷ đồng.
  • Vùng đất ẩm ướt nhất trên đất liền được Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guiness ghi nhận là Mawsynram ở đông bắc Ấn Độ.
  • Việc triển khai kịp thời Quyết định 29/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định 29 - về hỗ trợ đất ở và việc làm cho bà con DTTS) đã giúp cho trên 2.000 hộ dân Khmer nghèo ở Trà Vinh ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.
  • Đất đồi cằn lại xen lẫn nhiều đá, độ dốc lớn, nên việc canh tác các loại cây lương thực ở đây thường kém hiệu quả. Song trên chính mảnh đất này, cây quýt cổ đã sớm “bén duyên” và mang đến cho người dân những nguồn lợi không nhỏ.
  • Dù là một tỉnh nghèo song ở Quảng Trị, chuyện nông dân hiến đất xây dựng nông thôn mới (NTM) được xem là chuyện “thường ngày ở huyện”, việc đó như một cuộc cách mạng lan tỏa rộng khắp đến mỗi người dân.
  • Đó là sáng tạo của anh nông dân Phan Đình Thành (45 tuổi), ở thôn 1, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Anh Thành đã chế ra máy làm “luống” đất để phục vụ cho mô hình trang trại trồng rau màu của mình, thu lợi gần 200 triệu đồng mỗi năm.
  • Từ một gia đình có điều kiện kinh tế rất khó khăn, năm 1996, anh Vi Văn Dũng – dân tộc Thái, sinh năm 1964, ở bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã mạnh dạn đứng ra nhận 1,8ha rừng sau nhà, và 7,44ha ở khu vực cách nhà 1km - nơi mà nhiều người không dám nhận vì thấy toàn cỏ dại, rừng thưa.
  • Vì muốn kiếm đứa con trai nối dõi tông đường, ông Hồ Lương Yên (SN 1951, trú tại tổ 4, khu 4C, phường Cẩm Trung, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã dính “bẫy tình” và mất hai mảnh đất thuộc sử dụng của vợ chồng, con cháu ông. Theo đánh giá của cơ quan tố tụng, việc gia đình ông Yên mất hai mảnh đất vào tay người khác là do có sự tiếp tay, cố ý làm trái của chính quyền địa phương.
  • Bốn ngày sau khi rơi từ lan can căn hộ ở tầng 10 xuống đất, bé Đặng Gia Nam ở quận 5, TP.HCM, vẫn chạy nhảy đùa nghịch như chưa hề bị nạn.