Cần ít nhất một kết quả hòa để nuôi hy vọng đi tiếp nhưng Malaysia đã để thua tan nát 0-4 trước UAE ở lượt trận thứ 6 bảng G. Thất bại này đương nhiên khiến đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe đối mặt với nguy cơ bị các đối thủ phía dưới vượt mặt trên BXH.
Ở trận này, ngôi sao số 1 của Malaysia, Sumareh đã gây thất vọng lớn khi gần như "tắt điện" trước hàng tiền vệ cực kỳ chất lượng của UAE. Sự lép vế ở tuyến giữa khiến Malaysia đánh mất thế trận và nhận cái kết thảm bại.
Sau trận đấu, Sumareh dường như không nuốt trôi thất bại. Anh ngồi bần thần một góc sân nhưng suýt nổi nóng với các đồng đội trong lúc di chuyển vào đường hầm. Rất may đội trưởng Aidil Zafuan đã kịp thời can ngăn để tránh tình huống xấu xảy ra.
Đây không còn là hành động trêu đùa của Sumareh với đồng đội như trong bữa sinh nhật HLV Tan Cheng Hoe trước đó. Nỗi thất vọng đã bao trùm các cầu thủ Malaysia sau trận thua muối mặt này.
HLV Tan Cheng Hoe đã mắc sai lầm về chiến thuật khi để quá nhiều khoảng trống ở khu vực tuyến giữa, tạo điều kiện cho các tiền vệ UAE tung những đường chuyền dài ra sau lưng để các mũi nhọn như Khalil Ibrahim hay Ali Mabkhout băng xuống gây sức ép lên khung thành thủ môn Farizal.