Lộc Ninh

  • (Dân Việt) - Ngày 10.4, UBND tỉnh Bình Phước chấp thuận cho UBND huyện Lộc Ninh đầu tư xây dựng chợ mới tại ấp Hiệp Hoàn, xã Lộc Hiệp (huyện Lộc Ninh) với tổng kinh phí khoảng 63,850 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Ban Dân tộc Bình Phước đang sưu tầm, biên dịch, lưu giữ và phát triển các làn điều dân ca, sử thi của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh; đồng thời bảo tồn, phục chế nhiều loại nhạc cụ, công cụ phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của cộng đồng các dân tộc.
  • (Dân Việt) - Ngày 17-1, UBND tỉnh Bình Phước ra 2 quyết định xử phạt hành chính một công ty tàng trữ, mua bán gỗ lậu và một doanh nghiệp có hành vi gây ô nhiễm môi trường với số tiền 110 triệu đồng.
  • (Dân Việt) - Trưa 13-1, một số khách đến quán cà phê Thanh Trúc (thuộc xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng) để uống nước. Khi đến nơi thấy quán khép cửa hờ, nên một số khách quen đã lên tiếng gọi nhưng không thấy ai trả lời.
  • (Dân Việt) - Chiều 17-12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước phối hợp Đoàn đặc nhiệm miền Nam - Cục Phòng chống tội phạm ma tuý và Đồn Biên phòng Tà Pét bắt quả tang đối tượng Đào Duy Linh (SN 1976), trú tại ấp Lộc Bình II, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh đang vận chuyển 8kg thuốc nổ, 7 kíp nổ điện.
  • (Dân Việt) - Dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2011, nhưng đến nay, làng thanh niên lập nghiệp biên giới xã Quảng Trực, Tuy Đức, Đăk Nông vẫn còn nằm trên giấy bởi hàng trăm hộ dân chiếm giữ đất đai, đòi trở thành... hộ thanh niên lập nghiệp.
  • (Dân Việt) - Hàng trăm cây gỗ quý (đường kính 50-60cm) bị đốn hạ. Lâm tặc ngang nhiên chở gỗ từ rừng đi tiêu thụ trước sự bất lực của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
  • (Dân Việt) - Đồn biên phòng 787 - Bộ đội Biên phòng Bình Phước vừa khai giảng lớp xóa mù chữ tại tiểu khu 67, xã Phước Thiện, Bù Đốp.
  • (Dân Việt) - Ông Đinh Xuân Ba, 56 tuổi, hiện đang giữ chức Chủ tịch HĐND xã Xuân Yên, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa đã sử dụng Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT giả mạo.
  • (Dân Việt) - Chiến tranh đã đi qua, mất mát đã dần được khỏa lấp, riêng nỗi đau chất độc da cam thì vẫn còn đó. Thế nhưng không ít nạn nhân đã vượt lên chính mình trong cuộc mưu sinh thường nhật.