Lính Ukraine tiết lộ tình cảnh 'địa ngục' khi xâm nhập phòng tuyến của Nga ở bờ đông sông Dnipro

Phương Đăng (theo BBC News) Thứ hai, ngày 04/12/2023 19:12 PM (GMT+7)
Một người lính ở tiền tuyến đã chia sẻ với BBC News một cách nghiêm túc về cuộc đấu tranh quyết liệt của Ukraine để bám trụ ở bờ đông của con sông Dnipro rộng lớn - nơi nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của lực lượng Nga.
Bình luận 0
Lính Ukraine tiết lộ tình cảnh 'địa ngục' khi xâm nhập phòng tuyến của Nga ở bờ đông sông Dnipro - Ảnh 1.

Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra dọc toàn bộ mặt trận dài 1.000km ở Ukraine, khi cuộc chiến gần kết thúc năm thứ 2 và bước sang năm thứ 3. Ảnh BBC News

Hàng trăm binh sĩ Ukraine đã xâm nhập vào bờ đông sông Dnipro - nơi nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong khuôn khổ cuộc phản công được phát động cách đây 6 tháng.

Dưới hỏa lực không ngừng của Nga, người lính Ukraine vẫn cố bám trụ suốt vài tuần ở bên bờ sông do Nga kiểm soát khi Ukraine tìm cách thiết lập một đầu cầu xung quanh làng Krynky. BBC News không nêu tên người lính để bảo vệ danh tính của anh trong câu chuyện anh kể về tình cảnh "địa ngục" mà anh phải đối mặt khi xâm nhập phòng tuyến của Nga ở bờ đông sông Dnipro; về những chiếc thuyền chở quân bị thổi bay khỏi mặt nước; quân tiếp viện thiếu kinh nghiệm và cảm giác bị các chỉ huy quân sự Ukraine bỏ rơi... Tất cả nêu bật những căng thẳng ngày càng gia tăng ở mặt trận rộng lớn này.

“Toàn bộ khu vực thường xuyên bị hỏa lực. Tôi đã chứng kiến những chiếc thuyền cùng đồng đội biến mất sau khi bị trúng đạn, mất tích vĩnh viễn trên sông Dnipro. Chúng tôi phải mang theo mọi thứ bên mình - máy phát điện, nhiên liệu và thực phẩm. Khi xây dựng một đầu cầu, bạn cần rất nhiều thứ. Chúng tôi nghĩ sau khi đến được đó, đối phương (người Nga) sẽ bỏ chạy và sau đó chúng tôi có thể bình tĩnh vận chuyển mọi thứ chúng tôi cần, nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy.

"Khi chúng tôi đến bờ phía đông, người Nga đang chờ đợi sẵn. Những lính Nga mà chúng tôi bắt được nói rằng, lực lượng của họ đã được thông báo về cuộc đổ bộ của chúng tôi nên khi chúng tôi đến đó, họ biết chính xác nơi tìm thấy chúng tôi. Họ trút mọi thứ vào chúng tôi - pháo, súng cối và các hệ thống phun lửa. Tôi tưởng mình sẽ không bao giờ thoát được", người lính Ukraine chia sẻ.

Tuy nhiên, vài trăm lính thủy đánh bộ Ukraine đã có thể tiến sâu vào bờ đông, một phần nhờ hỏa lực pháo binh Ukraine từ các bờ phía tây cao hơn của sông Dnipro.

Con sông ngăn cách phần lãnh thổ do Nga chiếm đóng và phần lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở khu vực phía nam Kherson. Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo trong bản cập nhật hàng ngày hôm Chủ nhật rằng lực lượng của họ đang duy trì vị trí của họ ở bờ đông sông Dnipro và đang gây ra "thiệt hại về hỏa lực đáng kể cho hậu phương của Nga".

Tuy nhiên, chia sẻ của người lính Ukraine cho thấy việc duy trì vị trí ở bờ đông sông Dnipro là điều vô cùng khó khăn, khốc liệt.

"Hàng ngày chúng tôi ngồi trong rừng hứng chịu hỏa lực. Chúng tôi bị mắc kẹt - đường sá và các lối đi đều rải đầy mìn. Nhưng người Nga không thể kiểm soát mọi thứ và chúng tôi tận dụng điều đó. Máy bay không người lái của Nga liên tục vo ve trên không, sẵn sàng tấn công ngay khi phát hiện chuyển động.

Nguồn tiếp tế là mắt xích yếu nhất. Người Nga theo dõi đường tiếp tế của chúng tôi, vì vậy mọi việc trở nên khó khăn hơn". 


"Chúng tôi thiếu nước uống thực sự, mặc dù chúng tôi vận chuyển hàng bằng thuyền và máy bay không người lái. Bây giờ sương giá đang ập đến, mọi thứ sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn - tình hình thực tế đang bị che giấu. Chúng tôi không ai biết mục tiêu tiếp theo là gì. Nhiều người tin rằng chỉ huy đã bỏ rơi chúng tôi. Họ tin rằng sự hiện diện của chúng tôi có ý nghĩa chính trị hơn là quân sự. Nhưng chúng tôi chỉ có thể làm việc của mình và không được tham gia vào chiến lược", người lính Ukraine mô tả.


Giống như mọi phần khác của tiền tuyến, cuộc vượt sông xâm nhập vào bờ đông sông Dnipro cũng đã trở thành một trận chiến tiêu hao. Trong khi Nga đang lấp đầy hàng ngũ bằng lính nghĩa vụ và tù nhân được ân xá, Ukraine đang phải vật lộn để tuyển nhân lực cần thiết. 


"Đó hoàn toàn là một cơn ác mộng. Tất cả những người muốn tình nguyện tham chiến đều đã ra trận từ lâu - bây giờ thật khó để chiêu mộ tân binh bằng tiền. Bây giờ chúng tôi đang tuyển những người không thể thoát khỏi quân dịch. Có thể một số người sẽ buồn cười vì điều này: Thủy quân lục chiến của chúng tôi thậm chí không biết bơi", người lính Ukraine cho biết.


Trong khi đó, quân đội Ukraine nói với BBC News rằng họ không bình luận về tình hình ở khu vực này vì lý do an ninh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem