Lính Ukraine sốc, tức giận khi tận mắt thấy bên trong các ngôi làng vừa được giải phóng từ Nga

Minh Nhật (theo CNN) Thứ bảy, ngày 24/06/2023 09:18 AM (GMT+7)
Ngay bên ngoài các ngôi làng Neskuchne và Storozheve mới được giải phóng, binh lính Ukraine trú ẩn trong những ngôi nhà đã bị phá hủy mà quân Nga bỏ trống, chờ lệnh nã súng cối vào phòng tuyến của đối phương...
Bình luận 0
Lính Ukraine sốc, tức giận khi tận thấy bên trong các ngôi làng vừa được giải phóng từ Nga - Ảnh 1.

Những quả đạn cối 120 ly do Mỹ sản xuất vừa được chuyển đến đã được vệ sinh sạch sẽ và chuẩn bị khai hỏa. Ảnh CNN

Bận rộn. Những người lính của Lữ đoàn 35 Thủy quân lục chiến Ukraine chuyển những quả đạn cối 120 ly do Mỹ sản xuất mới đến nơi ẩn náu tạm thời của họ.

Họ làm sạch và viết nguệch ngoạc thông điệp lên trên vỏ đạn cho kẻ thù của họ trước khi bắn số đạn dược đó. Một nhóm khác lấy tọa độ và điều chỉnh súng cối để ngắm bắn tốt hơn.

Những chiếc máy bay không người lái bay trên đầu là con mắt của họ trên chiến tuyến trên cánh đồng. Khi họ nghe thấy tiếng động cơ máy bay không người lái, những người lính thỉnh thoảng nhìn lên để kiểm tra xem đó là của họ hay của người Nga.

Sau đó, họ chờ đợi, đôi khi hàng giờ, để khai hỏa. Giống như sự chờ đợi của những người lính, cuộc phản công của Ukraine cũng diễn ra chậm chạp.

Dải làng nhỏ ở vùng Donetsk này đã được giải phóng vào ngày 10/6, một ngày trước khi Tổng thống Zelensky thừa nhận cuộc phản công đang được tiến hành. Kể từ đó, quân đội Ukraine đã không còn công bố những thắng lợi đáng kể ở tiền tuyến phía Nam hoặc phía Đông của họ.

Lính Ukraine sốc, tức giận khi tận thấy bên trong các ngôi làng vừa được giải phóng từ Nga - Ảnh 2.

Phóng viên CNN vừa thăm một ngôi làng vừa được giải phóng ở miền nam Ukraine. Ảnh CNN

Đối với nhiều người lính đi qua những ngôi làng này một ngày sau ngày giải phóng, thật buồn vui lẫn lộn.

“Chủ yếu tôi cảm thấy tức giận, bởi vì khi bạn đi qua các ngôi làng, bạn tưởng tượng ra nó như thế nào trước chiến tranh. Mọi người đã sống ở đây. Mọi người đã có những ngôi nhà chắc chắn. Bạn có thể thấy đồ đạc của họ bên trong. Nhưng bây giờ chúng tôi vào làng và nhìn thấy tất cả là những đống đổ nát, chúng tôi tức giận”, Matyoriy, một người lính Thủy quân lục chiến số 35 của Ukraine nói.

Tại làng Neskuchne dễ bắt gặp cảnh, những hàng mái nhà sụp đổ nhô ra khỏi những cái cây không được cắt tỉa. Neskuchne có dân số trước chiến tranh khoảng 700 người. Hầu như không có ai ở lại đây sau khi cuộc chiến bắt đầu, nhưng những dấu hiệu của sự sống một thời vẫn còn hiện rõ.

Lính Ukraine sốc, tức giận khi tận thấy bên trong các ngôi làng vừa được giải phóng từ Nga - Ảnh 3.

Một ngôi nhà trong làng mới được Ukraine bị phá hủy và bỏ hoang. Ảnh CNN

Một hàng rào kim loại màu xanh và trắng bao quanh một ngôi nhà cháy đen, không có mái che, đồ đạc bị hỏng bên trong lộ ra. Một đĩa vệ tinh nhỏ treo trước một ngôi nhà bị đạn và mảnh đạn đâm thủng.

Các binh sĩ Ukraine cảnh báo những ngôi nhà này và những cánh đồng xung quanh có thể bị gài mìn và bom. Đó không phải là tất cả những gì người Nga để lại. Có một chiếc cáng đẫm máu do quân Nga rút lui để lại bên vệ đường.

Bộ đàm phát ra mệnh lệnh cho binh lính Ukraine. Họ bắn nhiều phát đạn về phía quân Nga, cách đó vài km. Những tiếng nổ lớn khiến tai ù đi. Sau khi bắn xong, những người lính ngồi lại và chờ mệnh lệnh tiếp theo.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem