Lê Thánh Tông
-
Không chỉ là làng khoa bảng nổi danh bậc nhất đất Hải Phòng, làng Lê Xá ở huyện Kiến Thụy còn là miền đất học với những câu chuyện kỳ lạ về các vị đại khoa.
-
3 học sinh là thủ khoa toàn quốc và thủ khoa tại TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 thuộc hệ thống trường tư thục, THCS-THPT Nguyễn Khuyến, Lê Thánh Tông.
-
Dưới triều Lê Thánh Tông, ở làng Ráng, huyện Thủy Đường, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương (nay là thôn Thanh Lãng, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng), có một người nối nghiệp Nho gia, am hiểu kinh Phật,chiêm tinh, lí số, đỗ Đệ nhất giáp, mang tên Lê Ích Mộc.
-
Đền thờ Thái sư Cương quốc công Nguyễn Xí tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã hơn 550 năm tuổi. Đây là vị khai quốc công thần từng một thời vào sinh ra tử với vua Lê Lợi và phò trợ bốn đời vua nhà Lê.
-
Theo nhiều phân tích, vụ án "Lệ Chi viên" chính là do bà Nguyễn Thị Anh dàn dựng. Sau này vua Lê Thánh Tông, người minh oan cho Nguyễn Trãi cũng có thể đã biết, nhưng nhà vua vì thể diện của triều đình, của nội bộ hoàng tộc mà không muốn làm to chuyện ra, đành phải giữ kín.
-
Trạng nguyên nào quê Nam Định, giỏi toán, ham đá bóng, mê chèo làng, say men tình với một đào nương?
Trạng nguyên Lương Thế Vinh, làng Cao Hương, huyện Thiên Bản, trấn Sơn Nam (nay là thôn Cao Phương, xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) không những giỏi Nho học mà còn giỏi cả Toán học nên mới có biệt danh Trạng Lường. Nhưng, ông cũng còn một cái thú đam mê khá sâu sắc nữa là hát chèo... -
Bên bờ sông Lô xưa có một tệ ấp nhỏ nhưng quanh năm buôn bán sầm uất tên gọi làng Gốm (nay thuộc xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc). Về sau làng ấy được đổi tên thành “Quan Tử” do có nhiều người đỗ đại khoa, ra làm quan phụng sự triều đình.
-
Làng chài Tân Thái được coi là ngôi làng cổ lâu đời nhất nơi bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng), ẩn mình dưới chân núi cùng tên. Đây là vùng đất được kết tinh, hội tụ nhiều nét đẹp văn hóa dân gian truyền thống bởi tính kế thừa và bảo tồn bản sắc về một làng biển độc đáo.
-
Thời xưa, có những viên quan nhờ tài năng được thăng chức rất nhanh.
-
Vùng đất Lý Nhân (Hà Nam) bốn mặt đều có sông lớn (sông Hồng, sông Châu) bao bọc nên từ xa xưa đã hình thành câu: "Nam Xang tứ cố đại hà" (Nam Xang bốn mặt sông lớn). Không chỉ có sông lớn ôm cả địa vùng bốn bề, Nam Xang còn có con sông gắn bó máu thịt ngàn đời - sông Long Xuyên huyền thoại.