Kỳ anh
-
Mới chỉ nghi ngờ cháu Nguyễn Thị Cẩm G. (SN 2007, trú tại xóm Trần Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) trộm tiền của nhà hàng xóm mà công an viên của xóm này đã trói cháu G. đánh đập, tra khảo dã man.
-
Một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trước cổng trạm y tế xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).
-
Hơn nửa tháng tính từ sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đến nay, người trồng chè xã Kỳ Trung (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) đã thu được tiền tỷ từ lứa chè búp đầu tiên.
-
"Ngày Tết chẳng vui sướng gì, bởi liên tục bị ruồi muỗi tấn công. Chúng tôi quá khổ cực, bức xúc từ nhiều năm nay", một người dân nói.
-
Trước các câu hỏi làm rõ nghi vấn cố tình cán chết nam sinh khi gây ra tai nạn, tài xế Phan Đình Quân không trả lời. Tuy nhiên, xét thấy đủ chứng cứ chứng minh hành vi của bị báo, HĐXX tuyên phạt bị cáo 12 năm tù về tội Giết người.
-
Sáng nay (19.11), TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên sơ thẩm xét xử Phan Đình Quân (38 tuổi, trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội "Giết người". Trước khi phiên tòa diễn ra, rất đông người nhà nạn nhân tập trung trước cổng TAND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu xử đúng người, đúng tội.
-
Được tỉnh mời họp để nghe báo cáo về giải quyết chính sách đối với thanh niên xung phong, song lãnh đạo 2 huyện ở Hà Tĩnh đã vắng mặt không lý do.
-
Ông Phạm Văn Bình (SN 1954, trú tại xóm Mỹ Lợi, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nhập ngũ năm 1977 và chiến đấu tại chiến trường Campuchia, được xác định đã hy sinh. Nhưng mới đây, liệt sĩ Bình trở về trong sự ngỡ ngàng của người thân ở quê nhà sau 39 năm lưu lạc.
-
Sự việc người mẹ trẻ và con 18 tháng tuổi chết trong tư thế treo cổ ở xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) khiến người thân đau đớn tột cùng. Người dân rơi nước mắt thương cho số phận của người mẹ trẻ và đứa con chết oan.
-
Chồng đi làm về phát hiện vợ và con trai 18 tháng tuổi chết trong tư thế treo cổ ở nhà riêng tại thôn Trung Hà, xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).