• Nhà tôi có một cây bồ kết được trồng nơi góc vườn đơn độc. Cứ mỗi mùa xuân đến là một mùa bồ kết đâm chồi nảy lộc để rồi hè sang lại bung nở những bông hoa trắng ngần, khi thu về cũng là lúc những quả bồ kết chuyển màu từ xanh tươi sang đen bóng.
  • Đó là biệt danh người dân thôn A Đăng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông (Quảng Trị) đặt cho già làng Côn Liên. Từng là người lính Cụ Hồ, giữ chức Chủ tịch UBND xã Tà Rụt từ năm 1990-1994, rồi trải qua nhiều chức vụ khác nhau nên già Liên có nhiều kiến thức và uy tín. Sau khi về hưu, già vẫn tham gia tuyên truyền, hòa giải những bất hòa trong thôn. Chỉ riêng năm 2014, già đã hòa giải thành công 5 vụ bất hòa.
  • Ông Ngô Văn Tiếp - chủ trang trại lợn ở xã An Phú, Mỹ Đức (Hà Nội) với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm chia sẻ kinh nghiệm về 2 phương pháp phối giống cho lợn, đó là phối giống trực tiếp và truyền tinh nhân tạo.
  • Quê hương tôi là vùng đất Vĩnh Long bốn bề sông nước, chằng chịt kinh rạch, sông ngòi, việc đi lại gặp nhiều trắc trở. Bởi thế, cùng với đò dọc, đò ngang, xuồng ba lá... chiếc cầu tre đã trở thành hình ảnh thân thương, gắn với bao thăng trầm, thay đổi của làng quê.
  • Kimberley Welman đã sáng tạo ra những động tác tập thể dục cùng các con để cải thiện vóc dáng bản thân và mối quan hệ với các con.
  • Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, họa phúc của con người không phải do sao chiếu mệnh mà do chính hành động của mình.
  • Vì ân ái quá sung nên Gianluigi Buffon và cô bồ Ilaria D’Amico đã quên mất trời đất và thường xuyên phát ra những âm thanh quá lớn khiến những người hàng xóm của họ liên tục than phiền.
  • Hôm nay mọi chuyện đều có thể xảy ra. Hãy giữ một thái độ tích cực và lắng nghe con tim của bạn. Cũng sẽ không ngạc nhiên nếu có một điều gì đó mà bạn tìm kiếm bấy lâu đột nhiên trở thành sự thật.
  • Trào lưu nâng mũi không phẫu thuật 10 Koten làm mưa làm gió ở Hàn Quốc hiện nay đã đổ bộ đến Việt Nam làm các sao Việt mê mẩn.
  • Cư dân mạng lại đang xôn xao bàn tán về phát ngôn của một nữ tác giả trẻ. Cô này tuyên bố “quyết không sex trước hôn nhân” và nhiều quy kết nặng nề khác về phẩm giá người phụ nữ. Thế là dư luận dậy sóng. Câu hỏi là: Tại sao đến giờ này chúng ta vẫn còn tốn năng lượng xã hội về cái chủ đề này?