Khốn khổ vì khát, dân phải hứng nước từ kẽ đá

Thứ bảy, ngày 03/08/2013 06:23 AM (GMT+7)
Hiện nay, người dân nhiều xã thuộc huyện miền núi rẻo cao Kỳ Sơn (Nghệ An) vẫn đang khốn khổ với mối họa thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.
Bình luận 0
Nắng nóng kéo dài cộng với gió Lào khô khốc đã làm cho nhiều bản làng xác xơ...

Thiếu nước trầm trọng

Dọc đường về xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) chúng tôi thấy nhiều phụ nữ và trẻ em mang theo can nhựa đi lấy nước. Chị Hờ Y Hua ở bản Tiền Tiêu vuốt mồ hôi than thở: “Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa nắng là hạn.

Các con khe, dòng suối đều cạn trơ đáy. Mấy ngày nay bản đang huy động lực lượng vào rừng thăm dò để đào hố lấy nước từ trong lòng núi. Tìm nước kiểu này rất vất vả, có khi đi cả mấy ngày trời vào rừng mới tìm đào được hố nước. Tìm được nước rồi, phải vượt cả chục km đường rừng để cõng nước về, rất vất vả...

Thiếu nước đã làm cho cuộc sống của bà con nơi đây bị đảo lộn. Có nhiều cháu nhỏ cả tuần không được tắm vì khan hiếm nước”.
Các em nhỏ Nậm Cắn đi lấy nước.
Các em nhỏ Nậm Cắn đi lấy nước.

Theo quan sát của chúng tôi, Nậm Cắn có hơn 10 bể nước tự chảy nhưng hầu như không rỉ ra một giọt nước nào. Ông Hờ Chống Nhìa - Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn không giấu nổi vẻ lo lắng: "Xã Nậm Cắn năm nào cũng thiếu nước, nhưng chưa có năm nào cái hạn kéo dài như thế này. Đặc biệt là tại các bản sâu như Khánh Thành, Tiền Tiêu, Trường Sơn tình hình khá cấp bách.

Không chỉ Nậm Cắn mà các xã Đoọc Mạy, Huồi Tụ, Mường Lống, Keng Đu, cũng thiếu nước trầm trọng. Chúng tôi ngược trở ra Đoọc Mạy, đến trung tâm xã được chứng kiến cảnh đông đúc, chật chội tại các bể nước. Tại đây nhiều người chờ lâu không được nước đành phải ngán ngẩm ra về. Anh Vừ Nỏ Vừa - một người dân cho biết: “Ở đây mùa này nước hiếm lắm, phải hứng từng giọt ở các kẽ đá ngoài rừng, hứng cả ngày vẫn không đủ dùng”.

Dân mong được đầu tư công trình nước sạch

Hiện nay, tình trạng thiếu nước phục vụ dân sinh ở huyện miền núi Kỳ Sơn rất nghiêm trọng. Nguồn nước lấy từ khe, suối đều không hợp vệ sinh đã gây ra nhiều loại bệnh dịch, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Được biết, hàng năm, huyện Kỳ Sơn đều có kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa các công trình trước sạch trên cơ sở nguồn vốn thuộc Chương trình 135. Trong năm 2012, huyện đã đầu tư sửa chữa 10 công trình nước sinh hoạt trên địa bàn các xã Huồi Tụ, Mỹ Lý, Nậm Cắn, Chiêu Lưu, Phà Đánh. Năm 2013 này, huyện đang có kế hoạch tiếp tục duy tu, sửa chữa thêm 18 công trình ở các xã Na Ngoi, Bảo Thắng, Keng Đu, Phà Đánh, Huồi Tụ, Mường Lống, Na Loi và Chiêu Lưu.

"Ở đây mùa này nước hiếm lắm, phải hứng từng giọt ở các kẽ đá ngoài rừng, hứng cả ngày vẫn không đủ dùng”.
Anh Vừ Nỏ Vừa
Tính đến thời điểm hiện nay, khoảng hơn 90% các bản làng của huyện Kỳ Sơn đã được đầu tư xây dựng công trình nước sạch. Thế nhưng với điều kiện của huyện biên giới Kỳ Sơn, gần như xã nào cũng "khát" nước về mùa này nên việc đầu tư một lúc cho các xã, trong khi các bản làng và dân sinh sống rải rác không tập trung nên đầu tư dàn trải là rất khó.

Trao đổi với chúng tôi, ông Vừ Giống Dìa - Chủ tịch UBND xã Huồi Tụ cho biết: "Xã có 11 bản thì 10 bản thiếu nước. Cán bộ và nhân dân chúng tôi chỉ mong Nhà nước xây cho một công trình thủy lợi ngăn nước trong suối để lấy nước cày cấy và sinh hoạt, chứ cứ đà này, không biết chúng tôi còn phải chịu đói, chịu khát đến bao giờ".
Tiến Dũng - Trần Vương (Tiến Dũng - Trần Vương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem