Khóc không nổi vì mùng 8.3 quần quật trong bếp như osin

Tơ Hồng Thứ hai, ngày 07/03/2016 15:19 PM (GMT+7)
Nồi, chảo, máy xay sinh tố, bàn là, chổi lau nhà… mỗi ngày lễ, tôi lại được chồng tặng quà là đồ gia dụng, nhắc nhở nghĩa vụ “trong bếp” của tôi.
Bình luận 0

>> Hộp thầm kín: Tư vấn, giải đáp những thắc mắc về tâm, sinh lý

Tôi cưới chồng được 14 năm. Chồng tôi là người thực tế nên ngay từ hồi yêu nhau, anh ấy đã không thích tặng hoa hoét hay quà tặng không sử dụng được, vừa tốn tiền, vừa rác nhà. Lúc kinh tế còn khó khăn, ngày mùng 8.3, ngày sinh nhật, anh ấy mua cho tôi cân cam, con cá to hoặc vài cân thịt để “bồi bổ”, không chỉ vợ vui mà chồng con cũng được “cải thiện”.

Sau này rủng rỉnh hơn, anh ấy quy tất cả quà tặng thành đồ gia dụng. Hết nồi cơm điện đến máy xay sinh tố, lò vi sóng, lò nướng, máy làm sữa chua, làm đậu nành… Cũng có năm anh ấy sắm đến 2 cái lò nướng. Kèm theo quà tặng là yêu cầu mai ăn đồ nướng, uống sinh tố vì hôm trước nhà anh A, chị B làm ngon lắm. Vậy là tôi lại nai lưng ra làm.

Đủ theo thực đơn từ các cái máy chồng tôi mua về. Chồng tôi ra rả nói, máy rất tiện, làm rất nhanh, không phí công nhưng chẳng phải không có người gọt, người thái thì lấy đâu ra món ăn. Tốn công bày vẽ thì cũng tốn công dọn. Mỗi ngày lễ tết, kỷ niệm mà theo lời chồng tôi “phụ nữ được tôn vinh” nhưng tôi lại quần quật trong bếp để lo vận hành “quà tặng” còn chồng và con rung đùi tít mù thưởng thức đồ ăn.

Có lúc tôi nướng đồ xong, nhìn lại chẳng còn miếng nào cho mình. Ngày 20.10 năm trước, chồng tôi tặng tôi cây chổi lau nhà 360 độ với lời mời: “Em thử lau đi, lau nhanh mà nhà sạch, đỡ tốn nước”. Tôi thực sự uất ức. Ngày mai lại là ngày 8.3, tôi không biết chờ đợi tôi là cái chảo hay cái nồi. Chồng tôi rất gia trưởng, áp đặt, dù tôi có nói không muốn nhận thì anh ấy vẫn làm theo ý của mình. Tôi phải làm gì để nhận được món quà mà mình cảm thấy được trân trọng và yêu thương.

Hoài Hương (Hà Nội)

img

Tơ Hồng gỡ rối

Chị Hương thân mến!

Xin chia sẻ với nỗi bức xúc của chị khi thường xuyên nhận được những món quà “trói buộc” chị trong bếp nhiều hơn. Rõ ràng chồng chị đã không đặt mình vào địa vị của vợ, suy nghĩ cho vợ khi mua tặng các món quà đó. Anh ấy chỉ nghĩ tặng những đồ vật mà anh ấy có thể “hưởng thụ” thành quả từ đó. Mà người vất vả thực hiện chính là người “được tặng quà”. Giá như bằng các quà tặng, anh ấy có thể tự tay làm cho chị một ly sinh tố hoặc bố con tổ chức một bữa tiệc nướng để chúc mừng bà xã thì mới thực sự là món quà có ý nghĩa.

  Có những ông chồng rất vô tâm và lười suy nghĩ. Nếu như món quà đầu tiên vợ họ thích thì những lần sau họ lại tiếp tục “gu” đó. Chị từng có phản đối nhưng có lẽ ý kiến của chị không mạnh mẽ nên chồng chị vẫn tiếp tục tặng xoong chảo, chổi lau nhà theo ý thích của anh ấy.

Vì thế, không có cách nào khác là chị phải thẳng thắn chia sẻ nỗi mệt mỏi, bực bội với chồng. Vì càng để lâu, sự bất mãn càng lớn sẽ phá hỏng tình cảm giữa anh chị. Chồng chị không quan tâm nhiều đến cảm xúc, suy nghĩ của vợ nhưng có lẽ từ lâu chị đã tạo cho anh ấy thói quen “chồng làm gì cũng đúng” nên anh ấy đã “quên” mất cách lắng nghe. Tuy nhiên, chị không nên từ chối thẳng thừng hoặc chê bai quà tặng của anh ấy. Khéo léo nhất chính là chị rủ anh ấy lượn phố, rồi tìm một quà tặng mà chị thích nhất rồi dịu dàng nói cho anh ấy biết. Có thể là chiếc váy, cái túi, thậm chí là một loài hoa chị thích. Tơ Hồng tin chắc anh ấy sẽ vui vẻ tặng chị. Cũng từ đó mà hiểu được thêm sở thích và mong muốn của chị. Hoặc chị “đổi gu” bằng cách mua vé xem phim, xem ca nhạc rồi rủ chồng đi hẹn hò “chúc mừng”. Nếu cứ thụ động chờ chồng tặng gì nhận nấy thì sẽ khó mà được như ý.

Ngoài ra, một năm cũng không chỉ chờ vài ngày lễ mới quan tâm tặng quà cho nhau. Chồng chị gì hơi gia trưởng, áp đặt nhưng mọi quan tâm anh ấy vẫn hướng về gia đình, thích ăn cơm chị nấu, thích vui vẻ sum họp với các con. Vì thế, để sẻ bớt gánh nặng nội trợ, chị cũng cần chủ động yêu cầu chồng và con chia sẻ. Nếu cứ nhẫn nhịn chịu đựng một mình sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Quan trọng hơn là nỗi bực dọc ấy sẽ tàn phá tình yêu của chị dành cho chồng, khiến hôn nhân bị đe doạ.

Nếu bạn có phương án giải quyết những rắc rối tâm, sinh lý trong cuộc sống hay đơn giản chỉ cần nơi bày tỏ những nỗi niềm khó giải tỏa, hãy gửi mail cho Hộp thầm kín ở địa chỉ hopthamkin@danviet.vn, bạn sẽ nhận sự chia sẻ của các chuyên gia cũng như những lời khuyên chân thành nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem