Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Một buổi sáng đẹp trời, nhân lúc ra chơi, nhỏ Xấu gọi nhỏ Đẹp ra góc sân để… "hỏi tội". Nhiều tốp bạn biết chuyện, ùa ra khỏi lớp để xem "cuộc chiến tranh".
Nhỏ Xấu hỏi nhỏ Đẹp: "Ai cho mày cướp tình cảm của tao?".
Nhỏ Đẹp cãi lại: "Tao cướp tình cảm của mày hồi nào?".
Không cần nói nhiều, nhỏ Xấu giơ tay tát cái bốp vào mặt nhỏ Đẹp. Cơn nóng hầm hập bốc cháy trong đôi mắt hai "nữ sinh".
Vài thầy cô bước tới: "Tại sao các em lại đánh nhau? Về văn phòng làm bản kiểm điểm".
Chợt, một nhỏ biết chuyện, khẽ nói: "Chuyện khó nói lắm, thầy ơi!".
"Khó cái con khỉ", có tiếng ai đó gắt lên. Sau một hồi "điều tra vụ án", thầy cô mới té ngửa ra cái chuyện… "khó nói". Ấy là vì nhỏ Xấu "yêu" một anh bạn ở lớp bảy. Sau, nhỏ Đẹp "gây tình cảm" với "bồ" của nhỏ Xấu. Cho nên, nhỏ Xấu đánh dằn mặt nhỏ Đẹp, để "bảo vệ tình yêu đích thực".
Đừng tưởng oắt con không biết yêu. Tình yêu là cái "thiên đàng", không phải của riêng người lớn! Hớ hớ…