Khán giả làm thơ tặng ca sỹ Phi Nhung

Đình Việt Thứ ba, ngày 28/09/2021 20:01 PM (GMT+7)
Khi nghe tin ca sỹ Phi Nhung qua đời, nhiều khán giả đã xúc động, dành cho chị rất nhiều tình cảm.
Bình luận 0

20 năm thiện nguyện, mẹ nuôi của nhiều trẻ mồ côi

Trưa nay (28/9), nữ ca sỹ Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng sau một thời gian điều trị Covid-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Khán giả làm thơ tặng ca sỹ Phi Nhung - Ảnh 1.

Ca sỹ Phi Nhung nhận được nhiều tình cảm của khán giả, trong suốt 20 năm qua chị miệt mài, đi khắp mọi nơi để làm từ thiện. Ảnh: Fanpage Phi Nhung

Gia đình cho biết chị mất lúc 12h15. Theo đại diện bệnh viện, Phi Nhung qua đời do biến chứng nặng của Covid-19, hoại tử một phần phổi, bão Cytokine, suy đa cơ quan. Trước đó, ca sỹ được chạy ECMO, lọc máu và được điều trị bằng các loại thuốc cao cấp nhất.

Tối 22/9, người thân cho biết tình hình ca sỹ chuyển biến xấu sau hơn một tháng nằm viện. Hồi tháng 8, Phi Nhung đi từ thiện về và bị cảm. 

Ca sỹ xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính với Covid-19. Giữa tháng 8, chị nhập viện tại Bệnh viện Gia An 115, sau đó chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, điều trị ở khoa Hồi sức tích cực.

Theo tìm hiểu, ngoài sự nghiệp ca hát rất thành công, Phi Nhung còn được biết đến là một người hoạt động từ thiện hết mình. 

Trong suốt 20 năm qua, nữ ca sỹ luôn có mặt tại những nơi bà con gặp khó khăn, từ đồng bằng đến vùng cao, vùng sâu vùng xa, để kịp thời hỗ trợ sức người, sức của trong điều kiện cho phép. Phi Nhung còn được biết đến là mẹ nuôi của rất nhiều trẻ mồ côi.

Vài tháng trước, Phi Nhung vướng thị phi xung quanh câu chuyện với một người con nuôi, cùng thời điểm này dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở TP.HCM. Thế nhưng, bỏ qua những lời đàm tiếu, nữ ca sỹ vẫn chia sẻ những hình ảnh đi thiện nguyện, giúp đỡ bà con gặp khó khăn vì dịch.

"Hạnh phúc nhất là được làm từ thiện cho dù ai nói đánh bóng tên tuổi. Nên ai nói gì tôi cũng không quan tâm. Hiện tại bây giờ càng làm từ thiện càng bị oan ức, nhưng tôi lại thích. Sống ngay thẳng thì không có gì phải sợ.

Nếu có cơ hội và có thật nhiều tiền, tôi vẫn làm tiếp tục. Mọi người ơi, cho dù không có tiền, thì làm từ thiện bằng sức lao động, nấu ăn với anh em nghệ sỹ cũng thấy hạnh phúc. Đây là sở thích của tôi từ nhỏ đến giờ, thích làm những gì mà mình thích" – trích một bài đăng tâm sự của Phi Nhung tâm sự trên trang Facebook cá nhân gần đây.

Khán giả làm thơ tặng ca sỹ Phi Nhung - Ảnh 3.

Ca sỹ Phi Nhung cùng các em nhỏ mồ côi. Ảnh: Fanpage Phi Nhung

"Mong mọi người giúp đỡ bà con mình qua cơn bệnh dịch nhé. Những lời chân thật từ đáy lòng, mong bà con, nhà hảo tâm hoan hỷ, chung tay cùng với nhà nước, ủng hộ tinh thần cho tất cả chiến sĩ áo trắng, áo xanh, tất cả chiến binh thầm lặng nấu ăn mỗi ngày mỗi đêm của các quận. Thương lắm các bạn đồng nghiệp của tôi ơi" – một bài đăng của Phi Nhung kêu gọi mọi người chung tay chống dịch.

"Phi Nhung lặng lẽ bỏ đời ra đi"

Chính vì những đóng góp trên, mà khi nghe tin ca sỹ Phi Nhung qua đời, nhiều khán giả đã không khỏi xúc động và dành cho chị rất nhiều tình cảm.

Bạn đọc Minh Quang viết: "Xin chia buồn với gia đình chị Phi Nhung! Xin chia buồn với các bé được chị nuôi dạy! Xin chia buồn với bạn bè, người thân, gia đình, đồng nghiệp của chị! Xin chia buồn với những khán giả yêu tiếng hát và tấm lòng thiện nguyện của chị".

"Thần tượng của mẹ mình, mỗi lần ghé nhà mẹ là nghe mẹ mở nhạc Phi Nhung và bài "Bông Điên Điển" rất ngọt ngào, giờ cả hai cùng nhau về bên kia thế giới. Buồn quá khi nghe tin này, bữa giờ ko thấy tin nhiều về chị, cứ tưởng sẽ ổn, ai dè" – bạn đọc Nguyễn Văn Vang chia sẻ.

Bạn đọc Huy Trần bình luận: "Thật bàng hoàng khi nghe tin này. Tạm biệt tiếng hát đi vào lòng người. Tạm biệt nữ ca sĩ đã dốc hết lòng vì những người khác trong đại dịch. Mọi người sẽ luôn nhớ đến cô, hãy yên nghỉ nhé cô".

"Thật buồn khi nghe tin chị không qua khỏi! Chị ra đi nhưng sẽ mãi sống trong lòng khán giả yêu nhạc quê hương trữ tình. Thương các con của chị từ nay bơ vơ không còn có được tình yêu thương, chăm sóc của chị. Cầu chúc chị yên nghỉ" – một bạn đọc khác xót xa.

Trong khi đó, bạn đọc Lê Trung Tín đã làm một bài thơ tặng ca sỹ Phi Nhung:

"Hải Âu phi xứ" về trời

Phi Nhung lặng lẽ bỏ đời ra đi

Tấm lòng hướng thiện từ bi

Cuối đời hiu quạnh ra đi một mình

"Phi Nhung tiếng hát gợi tình

Giọng ca ôm trọn bóng hình quê hương"


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem