Israel ném bom khắp nơi, hàng nghìn thi thể bị chôn vùi, không có lối thoát cho người di tản ở Gaza

Minh Nhật (theo LA Times/AFP) Thứ bảy, ngày 18/11/2023 11:19 AM (GMT+7)
Các cuộc không kích, phá hủy nhà cửa và chôn vùi nhiều người trong đống đổ nát. Các gia đình phần lớn phải đào bới bằng tay để tìm người thân. Những người Palestine chạy trốn về phía bắc Dải Gaza theo yêu cầu của Israel đã không tìm thấy dấu vết nào về sự an toàn mà Nhà nước Do Thái hứa hẹn với họ.
Bình luận 0

Ném bom khắp nơi 

Israel ném bom khắp nơi, hàng nghìn thi thể bị chôn vùi, không có lối thoát cho người di tản ở Gaza - Ảnh 1.

Các nhà giám sát nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết ít nhất 2.700 người, trong đó có 1.500 trẻ em, đang mất tích và được cho là bị chôn vùi dưới đống đổ nát ở Gaza. Ảnh Adel Hana

Nada Abu Hiya mới 8 tuổi, đã phải hứng chịu vụ đánh bom thứ 3 trong cuộc chiến ở Gaza tại trại tị nạn Nuseirat, ở trung tâm Dải Gaza.

“Đầu tiên họ đánh bom ngôi nhà của ông nội cháu, nơi gia đình cháu sống ở thành phố Gaza. Sau đó chúng cháu đến Deir el-Balah, nơi chúng cháu lại bị ném bom. Rồi cháu đến đây và họ lại tiếp tục ném bom", Nada kể với AFP

Vào rạng sáng hôm 17/11, một máy bay của Israel đã ném bom trại Nuseirat, ở trung tâm Dải Gaza, giết chết 18 người, theo các quan chức y tế trong chính phủ do Hamas điều hành.

“Có các vụ đánh bom ở khắp mọi nơi. Bà, mẹ, ông nội, chú của cháu đã chết. Họ đã phá hủy nhà của cháu. Nhà hàng xóm của cháu cũng bị phá hủy và tất cả họ đều đã chết", Nada chia sẻ.

Đứa trẻ này nằm trong số hàng trăm nghìn người Palestine đang chạy trốn khỏi Thành phố Gaza và các khu vực khác ở phía bắc trong những tuần gần đây sau khi lực lượng Israel ra lệnh cho người dân di chuyển về phía nam khi họ tiến hành một cuộc tấn công quân sự nhằm lật đổ Hamas. 

Tổng cộng, hơn 1,5 triệu người đã phải di dời ở Gaza, gần 2/3 dân số của lãnh thổ, theo Liên Hợp Quốc.

Theo các quan chức Israel, nước này đã thề sẽ "đè bẹp" Hamas để đáp trả cuộc tấn công ngày 7/10 của nhóm này, khi nhóm này đột nhập vào biên giới quân sự của Gaza để giết chết khoảng 1.200 người, hầu hết là dân thường Israel và bắt khoảng 240 con tin.

Theo Hamas, chiến dịch trả thù trên không và trên bộ của quân đội Israel đã giết chết gần 12.000 người, trong đó có 5.000 trẻ em.

Các nạn nhân của vụ đánh bom hôm qua tại Nuseirat bao gồm 7 người thân của Azhar al-Rifi, 3 trong số đó là trẻ em.

Đây là lần thứ hai gia đình cô bị đánh bom.

Rifi, 36 tuổi, lần đầu tiên trốn khỏi miền bắc tới ở với người thân ở Deir el-Balah, nhưng ngôi nhà của họ bị phá hủy. Sau đó cô tới trại Nuseirat ẩn náu.

Rifi được đưa vào bệnh viện ở Deir al-Balah với vết thương ở chân, trong khi cậu con trai hai tuổi Mohammed của cô sống sót với vết thương ở đầu. Nhưng cháu trai 5 tuổi của cô, Joud, đã bị giết.

“Họ nói miền nam an toàn hơn nên chúng tôi di chuyển tới. Hai tuần trước, mẹ bé qua đời nên chồng tôi quyết định nuôi cháu. Đêm qua, bé đến và nói với tôi rằng: Mẹ con chết rồi, con không còn ai để gọi là mẹ nữa. Tôi đã trả lời bé rằng: Mẹ là mẹ của con”, Rifi kể về bé Jound đáng thương.

Đào bới đống đổ nát bằng tay để tìm thi thể người thân

Đống đổ nát này tiếp nối đống đổ nát khác ở Gaza, Theo LA Times. Mùi bốc lên thật kinh khủng. Mỗi ngày, hàng trăm người phải cào qua hàng tấn đống đổ nát bằng xẻng, thanh sắt và đôi tay trần để tìm kiếm thi thể của người thân.

Họ tìm kiếm thi thể của những đứa con của họ. Cha mẹ của họ. Hàng xóm của họ. Tất cả đều thiệt mạng trong các cuộc tấn công tên lửa của Israel. Những thi thể vẫn ở đó, đâu đó trong vùng đất hoang tàn vô tận.

Hơn năm tuần sau cuộc chiến của Israel chống lại Hamas, một số đường phố giờ đây giống như nghĩa địa. Các quan chức ở Gaza cho biết họ không có thiết bị, nhân lực hoặc nhiên liệu để tìm kiếm người sống chứ chưa nói đến người chết.

Hamas, nhóm chiến binh đứng sau vụ tấn công chết người ngày 7/10 khiến khoảng 1.200 người ở Israel thiệt mạng, có nhiều căn cứ bên dưới các khu dân cư đông đúc của Gaza. Israel đang nhắm mục tiêu vào mạng lưới đường hầm đó. Nhưng nạn nhân thường là những người Palestine vô tội, nhiều người trong số họ vẫn chưa được tìm thấy thi thể.

Omar Darawi và những người hàng xóm đã dành nhiều tuần để tìm kiếm đống đổ nát của 2 ngôi nhà bốn tầng ở trung tâm Gaza. Bốn mươi lăm người sống trong những ngôi nhà này; 32 người đã thiệt mạng. Trong những ngày đầu tiên sau vụ tấn công, 27 thi thể đã được tìm thấy. Năm người còn mất tích là anh em họ của Darawi.

Những người đã chết bao gồm Amani, một bà nội trợ 37 tuổi đã chết cùng chồng và bốn đứa con; Aliaa, 28 tuổi, đang chăm sóc cha mẹ già. Còn bà mẹ khác cũng tên là Amani đã chết cùng cô con gái 14 tuổi. Chồng cô và năm đứa con trai của họ sống sót.

Darawi, 23 tuổi, từng là sinh viên báo chí đại học, cho biết: “Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Mùi tử khí đã trở nên không thể chịu nổi. Nhưng chúng tôi không thể dừng lại. Chúng tôi chỉ muốn tìm và chôn cất họ trước khi thi thể của họ vĩnh viễn biến mất trong đống đổ nát".

Những người mất tích đang gây thêm nỗi đau cho các gia đình ở Gaza, nơi phần lớn người dân theo đạo Hồi. Hồi giáo yêu cầu người chết phải được chôn cất nhanh chóng - trong vòng 24 giờ nếu có thể - với thi thể được che phủ quay mặt về phía thánh địa Mecca. Theo truyền thống, thi thể phải được các thành viên trong gia đình rửa sạch bằng xà phòng và nước thơm.

Theo cơ quan y tế Palestine, hơn 11.400 người Palestine đã thiệt mạng, 2/3 trong số đó là phụ nữ và trẻ em. Văn phòng các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc ước tính khoảng 2.700 người, trong đó có 1.500 trẻ em đang mất tích và được cho là đã bị chôn vùi trong đống đổ nát.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem