Huyện Đăk Hà
-
Trong khi về nhà ngoại ăn giỗ, hai anh em ruột không may bị rơi xuống ao dẫn đến đuối nước thương tâm.
-
Thời tiết quá lạnh, bà bà Y.Ng đã quấn chăn nằm ngủ cạnh bếp lửa. Do ngủ quên nên lửa cháy lan sang tấm chăn khiến bà Ng tử vong.
-
Ngày 12/10, huyện Đăk Hà (Kon Tum) đã khai mạc Ngày hội Di sản văn hóa và sản phẩm đặc trưng, với nhiều loại nông sản độc đáo như sâm dây, cà phê, rượu cần, măng le...
-
Táo bạo trồng nấm linh chi dưới tán rừng Ngọc Linh, không chỉ thu hơn 1 tỷ đồng/năm từ nấm linh chi và các loại nấm khác, anh Lê Công Khanh (thôn Tân Lập B, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) còn giúp đỡ nhiều nông dân mở đường sinh kế giữa lúc nhiều loại nông sản mất giá.
-
Các chương trình tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đã giúp tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Đăk Hà (Kon Tum) giảm đáng kể trong những năm qua.
-
Cho 3 cây ở chung 1 "nhà"-đó là mô hình trồng xen canh sầu riêng, cà phê và bơ sáp của gia đình ông Phạm Đình Dũng, thôn Đăk Kđem, xã Đăk Ngọk, huyện Đăk Hà (Kon Tum). Sau hơn 10 năm thử sức với mô hình xen canh sầu riêng, bơ sáp trong vườn cà phê, ông Phạm Đình Dũng đã và đang được hưởng khi thu về hiệu quả kinh tế cao.
-
Loài ong bắp cày (hay còn gọi là ong chần) được mệnh danh là ong "tử thần”, vì có khả năng giết chết một người trưởng thành chỉ sau hai ba vết đốt. Thế nhưng, ở huyện Đak Hà (tỉnh Kon Tum), có một người đàn ông lại sống bằng nghề săn loài ong "tử thần" này.