Hoang sơ giữa đại ngàn

Chủ nhật, ngày 05/09/2010 13:50 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Giữa trùng điệp núi rừng Trường Sơn là Xã Xy huyện miền núi Hướng Hoá, Quảng Trị. Với dân số gần 1.400 người, đa số người dân ở đây còn giữ nguyên những nét hoang sơ của đại ngàn
Bình luận 0
img
Giữa trùng điệp núi rừng Trường Sơn thấp thoáng những ánh mắt đen láy của những em bé Vân Kiều, Pacô
img
 
img
Khi ống kính máy ảnh giương lên, những ông bố ở nhà trông con thay vợ xuất hiện nói để khách ngỡ ngàng "mình không trả tiền công chụp ảnh mô"
img
Đi sâu nữa vào làng, bắt gặp những người phụ nữ, ngực để trần, vẫy vùng tắm mát dưới những bể nước mới xây
img
 
img
Ở đâu đó lại là vài cối gạo giã thủ công của những cô sơn nữ bên hiên nhà sàn gợi nhớ "Tiếng chày trên sóc Bombo" của nhạc sĩ Xuân Hồng
img
Và còn những nồi rượu nấu bằng thứ men lá của người Pacô, Vân Kiều đang thánh thót chắt ra những giọt men trong vắt trong bếp lửa ven đường
img
Đó là ấn tượng khi tôi có mặt ở Xã Xy, một trong số 22 xã của huyện miền núi Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, nằm giáp với biên giới Việt- Lào. Với dân số gần 1.400 người, đa số người dân ở đây còn giữ nguyên những nét hoang sơ của đại ngàn
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem