Họa sĩ
-
Nói về triển lãm "Miên thu", Hoàng Phượng Vỹ cho biết: "Tôi vẫn "ngây thơ" bền bỉ như một niềm đam mê suốt những năm qua. Đi kèm đó là nỗi nhớ thẳm sâu về cha mình. Cha tôi tuổi Dần, sinh ra tôi cũng tuổi Dần, năm nay năm Dần, nên sự trùng hợp này càng làm nỗi nhớ đó ứa trào khôn nguôi".
-
Họa sĩ Vũ Trung Tần không chỉ gây ấn tượng với sơn mài, sơn dầu mà còn nổi bật với hàng loạt tác phẩm gốm độc đáo.
-
Với 65 tuổi đời, trên 50 năm cầm cọ, lần đầu tiên họa sĩ Nam Anh tổ chức triển lãm cá nhân duy nhất trong sự nghiệp sáng tác của ông tại TP.HCM.
-
Xem tranh của họa sĩ Công Quốc Hà, hiện lên phố cổ Hà Nội, những mảng màu trầm ấm xen kẽ tươi sáng như nỗi nhớ quê hương đậm vị trong lòng người xa xứ.
-
Những bức tranh biển sống động, vui tươi của họa sĩ Nguyễn Văn Tùng khiến người xem như được trở về với ký ức tuổi thơ. Triển lãm "Bến quê" diễn ra tại REI Artspace (371/4 Hai Bà Trưng, TP.HCM) từ ngày 12/8.
-
Một phòng tranh giao hòa giữa hai tâm hồn tri kỷ, cùng cầm cọ và vẽ nên thân phận con người, ngợi ca vẻ đẹp của phụ nữ.
-
Đề tài mà họa sĩ Nguyễn Dương tập trung trong triển lãm lần này tại TP.HCM là biển, sóng, đêm và bình minh. Nhưng 36 bức trưng bày của anh không hề lặp lại.
-
Xem tranh trừu tượng của Trần Văn Binh, người xem có sự dịch chuyển từ miền hiện thực về miền tâm tưởng, và từ miền tâm tưởng vọng về miền hiện thực.
-
Nhiều người thưởng lãm ở Sài thành lẫn khách Tây choáng với phòng tranh của Trần Ngọc Hưng, họa sĩ từ Hà Nội mang tác phẩm vào TP.HCM triển lãm. Những bức sơn mài lộng lẫy đan xen những khoảng tối sâu thẳm nội tâm khiến người đối diện bừng dậy một cảm xúc mới mẻ về cái đẹp truyền thống mang màu sắc hiện đại.
-
Là họa sĩ từng sống ở chùa 10 năm, Trần Vĩnh Thịnh luôn tự chất vấn về con đường của mình, giữa tĩnh và động, thiền và đời, an yên và phá cách… Triển lãm "Từ trong vô tận" của anh tại Huyen Art House (8A Đặng Tất, quận 1, TP.HCM) chính là câu trả lời mà họa sĩ tìm ra trong hai năm đại dịch.