Hóa ra tiền hay nhất

Chủ nhật, ngày 14/07/2013 08:22 AM (GMT+7)
Mở đầu phiên họp đầu tháng 7 ai cũng kêu nóng, mưa dông được vài hôm trời lại đổ lửa xuống. Tuy nhiên CLB họp gốc đa đầu làng vẫn có gió trời, mát hiu hiu.
Bình luận 0
Chuyện thời sự kỳ này xoay quanh Đại hội Hội Nông dân. Một ông lên… “diễn đàn” sau khi nhả khỏi thuốc lào mù mịt:
- Gì thì gì đại hội nông dân ta vẫn đông nhất, ngồi kín cả Trung tâm Hội nghị quốc gia. Hơn 70% dân số là nông dân, đố hội nào lớn mạnh vượt hội ta đấy!
- Chẳng cần phải đố đâu ông ơi! Không hiểu sao đúng dịp này Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam lại đưa ra số liệu nghiên cứu: 42% nông dân ta không hài lòng với cuộc sống. Còn có ý kiến nông dân bị lấy đi quá nhiều và trả lại quá ít.
- 42% vẫn là thiểu số, con cháu tôi ở Hà Nội cả trung đội, đứa nào cũng kêu sống khó, không bằng mấy năm trước.
- Dào ôi! Bây giờ đi đâu chả thấy kêu ca, khó toàn cầu đâu chỉ dân mình. Tỉnh nào cũng kêu khó, bộ nào cũng kêu thiếu, nói chi dân.
- Nhưng nông dân vẫn khó nhất.
-Tự cổ chí kim vẫn “nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông nhất nông nhì sĩ”. Nhưng bây giờ gạo ế cả triệu tấn, có ai lấy cơm làm trọng đâu. Thằng con tôi, vợ chồng nó với 2 đứa con, mỗi bữa chỉ thổi một bò gạo mà vẫn còn cơm nguội.
- Chả cứ gạo, chăn nuôi, trồng trọt, nuôi cá, nuôi tôm cũng vỡ nợ. Ở quê bu nó nhà tôi nông dân trả lại ruộng vì chán không làm nữa, nghe nói có bác lãnh đạo tỉnh trả lời đó là chuyện bình thường, không có lãi thì làm làm gì?
Cụ lão nông nãy giờ mới lên tiếng:
- Không có ruộng người nông dân “ngàn năm lúa nước” biết đi đâu? Lớp trẻ bây giờ ra thành phố tìm việc kiếm tiền, đi lao động nước ngoài. Làng quê trống rỗng, vẽ bức tranh nông thôn Việt Nam thì các bác viện nghiên cứu gì đó vừa nói là đúng đấy.
-Ta đang vẽ lại cụ ơi! Phong trào xây dựng nông thôn mới đang khởi động rầm rộ cả nước, chính là để có một bức tranh mới đấy. Cụ không nghe tại đại hội vừa rồi của hội ta, lãnh đạo tối cao đã nói đến năm 2020 nước ta sẽ thành nước công nghiệp hoá à? Nước công nghiệp hóa thì nông thôn cũng mới, cũng cơ giới hoá, điện khí hoá, có khi còn vi tính hoá nữa chứ chả chơi.
- Vi tính nói làm gì, trẻ con làng ta đứa nào chả ra hàng vi tính chơi gêm xoành xoạch. Có đứa lấy cả tiền học chơi điện tử.
- Hoá gì thì hoá, cần hơn là hoá ra nhiều tiền để nông dân có thu nhập bằng… nửa dân thành phố là sướng lắm rồi!
Lý Lão Làng (Lý Lão Làng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem