Hoa Lư
-
Do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đã tăng cường quản lý các cơ sở lưu trú, các homestay trên địa bàn tỉnh, nhằm phòng, chống lây lan dịch Covid-19.
-
Ngôi nhà đá vôi nặng khoảng 300 tấn thuộc sở hữu của ông Lương Hồng Văn xã Ninh Vân (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình). Ngôi nhà này xây dựng từ đá vôi nguyên khối, được thiết kế độc đáo bởi không gian rộng 100 m2, cao khoảng 4 mét…công trình có “một không hai” ở tỉnh Ninh Bình, thậm chí cả nước.
-
Mặc dù các địa điểm di tích, danh thắng đìu hiu vắng khách nhưng gia đình chị Lê Thị Mười (xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) vẫn tấp nập du khách tới chụp ảnh, tham quan, thậm chí thu tiền triệu mỗi ngày bởi nhờ trồng sen Nhật.
-
Cảm thương em Trịnh Thị Thơm (16 tuổi, thôn Trường An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) mắc căn bệnh viên tủy cắt ngang, bà Dương Thị Hoa, mẹ Thơm sẵn sàng bán nhà để cứu con. Biết được hoàn cảnh, bạn đọc Báo điện tử Dân Việt đã ủng hộ em số tiền 15 triệu đồng.
-
Đây có thể nói là một cuộc nội chiến bi hùng trong sử Việt. Nó không chỉ cho thấy tấm lòng của những con người trung hậu, có tình có nghĩa, mà ít ai để ý rằng nó còn có ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh của dân tộc rất lâu sau đó.
-
Từ bao đời nay, người dân Hoa Lư (Ninh Bình) vẫn lưu truyền câu chuyện huyền bí có liên quan đến lăng mộ vua Đinh. Tương truyền, sau khi vua Đinh Tiên Hoàng bị sát hại, triều đình đã làm 99 chiếc quan tài vua Đinh đưa vào chôn trong khắp vùng núi Hoa Lư.
-
Năm Du lịch quốc gia 2020 được tổ chức tại tại cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình với mong muốn khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển du lịch.
-
Nhờ nuôi loại cá rô Tổng Trường-loài cá đặc sản từng dùng “tiến Vua” mà ông Trần Văn Dũng, ở thôn Chi Phong, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư (Ninh Bình) có cuộc sống khá giả. Từ việc nuôi loài cá rô Tổng Trường mà mỗi năm gia đình ông Dũng bỏ túi hơn 200 triệu đồng.
-
Báo Dân Việt trao tặng tiền và quà do bạn đọc ủng hộ cho chị Bùi Thị Vân - người mẹ bệnh nằm một chỗ, lo con gái lỡ dở đường học hành.
-
201904 - Nằm trên giường bệnh, chị Bùi Thị Vân (xã Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Bình) vừa khóc vừa hỏi: "Tôi bệnh rồi, con gái muốn học tiếp phải sao đây?". Chỉ vài ngày trước khi chị bị tai nạn dập xương sống, con gái chị vừa hoàn thành kì thi Học sinh giỏi cấp tỉnh.